Bé trai L.M.H. (6 tuổi, ngụ Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cùng 2 em mua bịch kẹo giá 1.000 đồng kèm để lấy cho được món quà khuyến mãi là cây kèn nhỏ bên trong. Vừa ngậm kèn vào miệng, bé bỗng ho sặc sụa, khó thở do lưỡi gà (phần tạo ra âm thanh của kèn) bị rơi ra, trôi tụt vào khí quản.

Người nhà lập tức đưa bé đi bệnh viện sau khi phát hiện bé có dấu hiệu hóc dị vật như: thở mệt, thở và hay nói phát ra tiếng kêu te te. Trên đường đưa đi cấp cứu bé trai lịm dần.

{keywords}

Bé trai 6 tuổi bị hóc dị vật phải nhập viện cấp cứu

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, lúc nhập viện bé trong tình trạng thở mệt, môi, da tím tái, niêm mạc nhợt nhạt, ngưng tim, ngưng thở.

Ê-kíp cấp cứu lập tức hồi sức, sau 5 phút bé hồi tỉnh rồi lại rơi vào trạng thái tím tái đột ngột, tiếp tục ngưng tim, ngưng thở.Sau hơn 2 giờ đồng hồ cấp cứu, bé H. có dấu hiệu hồi tỉnh.

Tiếp tục khám, bác sĩ phát hiện 1 dị vật chắn ngang đường thở nên chỉ định đẩy dị vật qua lá phổi bên phải, để phổi trái cung cấp ooxy chi não để có thời gian bác sĩ Tai-Mũi-Hòng gắp dị vật.

{keywords}

Dị vật là chiếc lưỡi gà của cây kèn được bác sĩ gắp ra ngoài. Ảnh: BSCC

Khoảng 30 phút sau, bác sĩ đã lấy cây kèn ra khỏi phổi bé H. Bé dần hồi tỉnh, da trở lại hồng hào và nhận biết được người xung quanh.Hiện, bé H. tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc tốt, nói chuyện còn khàn vì bị tổn thương khí quản, thanh quản.

Bác sĩ Phương chia sẻ thêm, thời gian bệnh nhi đến viện vừa kịp lúc, nếu chậm thêm 5 phút, ngoài tràn dịch màn phổi bé còn bị suy hô hấp, hay thiếu oxy não. Lúc này, bác sĩ có cứu được tính mạng thì bé cũng gặp nhiều di chứng nặng nề.

Phan Nhơn

Ăn mãng cầu, bé trai 3 tuổi suýt tử vong vì hóc hạt

Ăn mãng cầu, bé trai 3 tuổi suýt tử vong vì hóc hạt

 Bé trai hóc hạt mãng cầu tím tái, được gia đình đưa đến viện trong tình trạng ngưng tim, tắt nghẽn đường thở gây tràn khí màng phổi, sốc nặng nề.