Bệnh nhân là Vũ Thị H. ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, được đưa đến BV Bưu Điện cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng vùng cẳng chân phải với mảng da bị lóc dài 30x20 cm, kéo dài từ cổ chân tới mu bàn chân.

Bà H. cho biết, khi 2 vợ chồng đi xe máy về nhà, biết hàng xóm có con chó săn dữ nên bà đã cố tránh nhưng do dây xích dài nên con chó vẫn lao ra, cắn vào chân phải của bà đang ngồi phía sau xe.

{keywords}

Vết thương bệnh nhân trước (trái) và sau khi được khâu lại 

 

Trực tiếp khám cho bệnh nhân, BS Bùi Đức Ngọt, khoa Ngoại Tổng hợp, BV Bưu Điện cho biết, vết thương của bệnh nhân khá phức tạp. Sau khi làm sạch, tiêm phòng uốn ván, bác sĩ đã mổ cấp cứu, cắt lọc da sau đó khâu lại với hy vọng phần da sống nhiều nhất có thể.

“Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh nhân có nguy cơ nhiễm virus dại và nhiều vi khuẩn độc lực cao có thể gây nhiễm khuẩn huyết và phát dại nếu không được điều trị, phòng ngừa kịp thời. Vùng da bị lóc tiên lượng không được tốt, có thể gặp một số di chứng sau này”, BS Ngọt thông tin.

Sau 2 tuần phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân khô, không nhiễm trùng, vùng da bị lóc sống 80%, đủ điều kiện xuất viện. Tuy nhiên do bị cắn đứt một số dây thần kinh không thể khắc phục nên bà H. bị tê bì, mất cảm giác toàn bộ mu bàn chân đến cổ chân.

BS Ngọt chia sẻ thêm, cách đây 2 năm, đúng ca trực anh tiếp nhận 1 bệnh nhân bị một con chó giống chó săn cắn đúng động mạch cảnh cổ, máu tuôn ra ồ ạt. Dù được các bác sĩ tập trung toàn lực cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc, BS Ngọt khuyến cáo các hộ nuôi chó cần giám sát vật chủ, đeo rọ mõm, dây xích không để quá dài… Trường hợp bệnh nhân bị chó cắn, ngay lập tức người nhà nên rửa vết thương dưới nước sạch, dùng băng sạch băng vết thương cầm máu rồi nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Người dân tuyệt đối không nên tự xử lý ở nhà bằng cách rửa bằng xà phòng, dùng thuốc lá, thuốc lào hoặc một số loại lá cây cầm máu vì điều này có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, khiến các loại virus, vi khuẩn độc lực cao dễ xâm nhập vết thương.

Thúy Hạnh

Chú chó chờ ở bệnh viện suốt 3 tháng vì không biết chủ mất vì Covid-19

Chú chó chờ ở bệnh viện suốt 3 tháng vì không biết chủ mất vì Covid-19

Dù được đưa đi xa, Tiểu Bảo vẫn tìm được đường quay trở lại bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc), nằm ở lối đi để đợi người chủ quay lại.