Ngày 30/6, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cuộc gọi từ một bệnh viện tuyến dưới, thông báo chuẩn bị chuyển viện trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa dương vật.

Theo đó, anh Việt (tên đã đổi, 40 tuổi, ở Sóc Trăng) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng máu chảy vùng dương vật.

{keywords}
Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc thăm khám cho bệnh nhân 

Người nhà cho biết, anh Việt do vô ý bị đứt lìa “của quý. Bác sĩ tuyến dưới đã sơ cứu và hướng dẫn người nhà bảo quản phần dương vật bị đứt lìa, rồi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Anh Việt nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, huyết áp tụt, da niêm nhợt, vết thương dương vật bị đứt lìa sát gốc và máu đang chảy.

Phần bị đứt được đặt trong túi nilông để trong thùng đá đi cùng bệnh nhân.

Bác sĩ CK II Nguyễn Phước Lộc, Trưởng khoa ngoại niệu của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cùng êkíp lập tức mổ cấp cứu, nối và tạo hình dương vật cho anh Việt.

Sau 4 giờ, ca phẫu thuật khâu nối thành công. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, dương vật hồng trở lại, sonde nước tiểu trong.

Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc cho biết, việc khâu nối vi phẫu mạch máu đòi hỏi sự chính xác và nhịp nhàng của êkíp.

Sự thành công của cuộc phẫu thuật còn do bệnh nhân được sơ cứu và bảo quản phần đứt đúng cách từ tuyến dưới, được phẫu thuật nối trong thời gian “vàng”.

Nằm mơ thấy mình là con gái, người đàn ông tự tay cắt đứt "của quý"

Nằm mơ thấy mình là con gái, người đàn ông tự tay cắt đứt "của quý"

Đây là trường hợp đặc biệt hi hữu, nam thanh niên không những tự tay cắt đứt dương vật của mình mà còn cắt luôn 2 bên tinh hoàn.

H.Thanh