Nam bệnh nhân 38 tuổi (Vĩnh Phúc) được chuyển đến BV E lúc 1h15 sáng nay, trong tình trạng bị thanh sắt dạng ống có đường kính hơn 10cm, dài hơn 2m đâm thấu ngực trái từ trước ra sau, gây tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó vào tối 9/4, thanh niên này cùng một số người thân đi ô tô từ Hà Nội về Vĩnh Phúc dự đám tang. Đến đoạn gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long, chiếc xe bất ngờ gặp tai nạn, đâm vào dải phân cách giữa đường. 

{keywords}
Thanh sắt đâm thấu ngực bệnh nhân 


Thanh sắt của biển báo giao thông đã đâm xuyên từ gầm ô tô lên thẳng vị trí nạn nhân ngồi ghế phụ, khiến nạn nhân mắc kẹt trong xe.

Để đưa nạn nhân ra ngoài, các nhân viên cứu hộ đã phải mất gần 1 giờ để cưa thanh sắt dài từ 3m xuống còn 2m, nhưng vẫn còn nằm nguyên trong ngực nạn nhân. Sau đó đưa nạn nhân lên xe cấp cứu 115, chuyển thẳng đến BV E.

Ngay lập tức, nạn nhân được chuyển vào phòng mổ để được cấp cứu kịp thời. Một kíp mổ gần các bác sĩ tim mạch, tiêu hóa, ngoại chấn thương và gây mê… trực đêm đó đã hội chẩn, đánh giá sơ bộ về nguy cơ gây tổn thương lồng ngực và ổ bụng do thanh sắt lớn gây ra cho bệnh nhân.

Ca mổ xuyên đêm kéo dài gần 4 tiếng, ekip bác sĩ căng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân, rút thành công dị vật khỏi lồng ngực. Vết thương gây thấu ngực sâu 8cm tổn thương phổi trái, gẫy xương sườn nhiều vị trí, lóc da rộng thành bên ngực trái. Vết rách thùy dưới phổi trái 5cm, phun máu và khí…

Các bác sĩ đã xử trí tổn thương, cố định xương sườn gãy, cố định xương sườn bằng chỉ thép, khâu màng phổi rách, tạo hình thành ngực trái, dẫn lưu màng phổi, thăm dò cơ hoành, nội soi ổ bụng đánh giá tổn thương...

Đến trưa nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Thúy Hạnh

Tưởng vợ là công an, chồng đâm 10 nhát thấu phổi

Tưởng vợ là công an, chồng đâm 10 nhát thấu phổi

Tưởng vợ là công an đến bắt mình, người chồng dùng mũi xiên đâm cá, đâm vợ liên tiếp 10 nhát thấu phổi, thủng động mạch chủ.