Ngày 8/4, Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc (KODA) cho hay, cuộc phẫu thuật cấy ghép nội tạng của Go Hong-joon cho 7 bệnh nhân đã diễn ra thành công.

Go được đưa vào Bệnh viện Đại học Quốc gia Jeju ngày 1/4 sau khi bị đột quỵ. Bốn ngày sau, các bác sĩ thông báo cậu bé bị chết não.

Bố mẹ Go đã quyết định hiến các bộ phận trên cơ thể của con cho những bệnh nhân đang có nhu cầu. Khi còn sống, Go là một cậu bé tích cực hoạt động, sống tình cảm, giàu lòng trắc ẩn.

“Việc hiến tặng của gia đình đã đem lại cuộc đời mới cho 7 người khác và có một tác động rộng khắp trong xã hội. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình tới Go và gia đình của cháu”, Chủ tịch KODA, Cho Won-hyun, chia sẻ.

Ban Mai (Theo The Korea Times

Người mẹ Bắc Giang trải hoa cúc trắng khắp người con sau khi con hiến tạng

Người mẹ Bắc Giang trải hoa cúc trắng khắp người con sau khi con hiến tạng

- Chị Hương ôm hoa cúc trắng đi đón con trai từ bệnh viện về. Chị muốn trải những bông hoa trắng quanh con để con mình luôn đẹp nhất.