Cháu bé sau đó được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương điều trị cách ly. Mẹ của bé, chị L.T.D. (23 tuổi) theo cùng để chăm sóc con.

Tới nay, bé C. đã tròn 40 ngày tuổi. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính, bé được các bác sĩ công bố khỏi bệnh và cho ra viện trong chiều 19/2.

TS.BS Phạm Văn Đếm (Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 2 cho hay, bé C. hiện có toàn trạng ổn, bú tốt, tăng cân. Mẹ của bé cũng có kết quả âm tính SARS-CoV-2 nên được ra viện cùng con chiều nay.

Chia sẻ với VietNamNet, chị D. cho biết vô cùng xúc động, hạnh phúc khi biết tin con khỏi bệnh sau thời gian dài điều trị. Chị đã sắp xếp xong hành lý từ sớm và đang mong chờ tới khoảnh khắc được trở về.

“Việc đầu tiên tôi làm khi cùng con về tới nhà là nhờ người mua ít bánh kẹo đặt lên ban thờ, thắp nén nhang khấn tổ tiên, sau đó dọn dẹp lại nhà cửa. Cả gia đình đi cách ly hơn 20 ngày nay, ngôi nhà phải “cửa đóng then cài” qua cả dịp Tết”, D.tâm sự.

{keywords}
Bé C. cùng bác sĩ điều trị trước giờ ra viện

Trước đó, ngày 29/1, chồng của D. (công nhân công ty POYUN) được ghi nhận mắc Covid-19. Gia đình 7 người gồm ông bà, bố mẹ chồng, 2 con (con trai 2 tuổi, con gái 21 ngày tuổi) và D. là diện F1, phải đi cách ly tập trung.

Tại Khu cách ly trường Mầm non Thái Sơn, D. ở cùng phòng với hai con và mẹ chồng. Đến tối ngày 1/2, cô nhận được cuộc điện thoại báo tin bé gái đã dương tính, hai mẹ con cần chuẩn bị đồ gấp để chuyển lên bệnh viện điều trị.

Ngày đầu nhập viện, bé gái xuất hiện triệu chứng ho, thở khò khè. Bác sĩ xếp con vào nhóm nguy cơ cao bởi sức đề kháng yếu, dễ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, có nguy cơ ngừng thở. D. được dặn theo dõi sát các diễn biến của con, kịp thời báo cho nhân viên y tế nếu có tình huống xấu.

4 ngày đầu tiên, D. gần như thức trắng, chỉ nằm nhìn con. Bác sĩ dặn cô đeo khẩu trang cho cả bản thân và bé, tránh ôm ấp, âu yếm con để giảm nguy cơ lây nhiễm. Cửa phòng phải mở thông thoáng, hạn chế phát tán virus quá nhiều.

Do trẻ nhỏ thường diễn biến bệnh rất nhanh, các bác sĩ thường xuyên lưu tâm tới vấn đề ăn uống, nhịp thở, nhiệt độ hoặc các biểu hiện ở đường tiêu hóa như nôn trớ, tiêu chảy của trẻ.

Sau nhiều ngày điều trị, em bé khỏe mạnh hơn, bớt khò khè, ho ít hơn, được đánh giá tiên lượng tốt, tiến triển khả quan.

Năm nay, gia đình D. không được đón Tết cùng nhau mà phải chia thành nhiều ngả vì dịch bệnh. D. tâm sự, để vơi bớt cảm giác tủi thân, đêm 30 Tết, họ gọi video từ các khu cách ly, cùng trò chuyện qua khoảnh khắc giao thừa.

Ngay đêm mùng 1 Tết, D. nhận món quà đầu năm là con gái có kết quả lần đầu âm tính SARS-CoV-2, hai mẹ con được chuyển sang khu bệnh nhân âm tính tiếp tục theo dõi. 16h ngày 19/2, em bé được công bố khỏi bệnh cùng nhiều bệnh nhân Covid-19 khác tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Hiện tại, người thân của D. vẫn chưa thể trở về nhà do còn trong thời gian cách ly tập trung. D. dự định cùng con gái thực hiện thật tốt việc tự cách ly trong 14 ngày tới theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, sau đó sẽ tổ chức Tết muộn khi gia đình đoàn tụ.

Nguyễn Liên

Vắc xin Covid-19 Việt Nam sinh miễn dịch ngang các nước, tuần sau tiêm giai đoạn 2

Vắc xin Covid-19 Việt Nam sinh miễn dịch ngang các nước, tuần sau tiêm giai đoạn 2

Kết quả đánh giá giai đoạn 1 cho thấy, vắc xin Nanocovax sinh miễn dịch rất tốt, tương đương vắc xin của các nước.