- 5.000 người đã đăng ký hiến mô tạng tự nguyện sau khi qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy.

TS BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy cho hay, gần 4 năm từ ngày phát hành thẻ đầu tiên (28/10/2014) tới nay, đã có 5.000 trường hợp đăng ký hiến tặng mô tạng tự nguyện khi qua đời.

Trong đó có gia đình ông Phạm Phúc Thịnh, khi cả 8 thành viên cùng đăng ký hiến mô tạng.

{keywords}
Ca mổ ghép tim ở BV Chợ Rẫy

Đặc biệt, sau nghĩa cử bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư, trong 3 ngày (26 - 28/2) có 100 đơn đăng ký hiến tạng ở BV Chợ Rẫy.

Tại BV Chợ Rẫy, tính đến 30/9/2017, Khoa Ngoại Tiết Niệu đã thực hiện thành công 622 trường hợp ghép thận trong đó có 588 trường hợp ghép thận từ người cho sống, 31 trường hợp từ người cho chết não và 3 trường hợp ghép thận từ người cho tim ngừng đập.

Tính tới cuối năm 2017, Bộ Y tế đón nhận được gần 13.000 người đăng ký hiến mô tạng.

{keywords}
Y bác sĩ BV Chợ Rẫy dành phút mặc niệm cho người hiến tạng 

Dù con số này vẫn quá khiêm tốn so tổng dân số của Việt Nam và hàng chục nghìn bệnh nhân đang chờ được ghép tạng nhưng đây là tín hiệu đáng mừng, khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Theo chuyên gia y tế, trung bình 1 người khi qua đời có thể cứu sống được ít nhất là 7 người và cao nhất là 13 người.

Người dân trên cả nước có nguyện vọng đăng ký hiến mô tạng cứu người khi qua đời có thể liên hệ 2 địa chỉ là Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) ở 40 Tràng Thi – Hà Nội.

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Nước mắt không ngừng rơi

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Nước mắt không ngừng rơi

Hành động đẹp, sự dũng cảm của mẹ con bé Hải An (7 tuổi, Hà Nội) nhân lên bao điều tử tế trong xã hội này.     

Chuyện chưa kể phía sau ca hiến giác mạc của bé 7 tuổi ở HN

Chuyện chưa kể phía sau ca hiến giác mạc của bé 7 tuổi ở HN

Khi cán bộ lấy giác mạc đến nhà, mẹ bé vẫn ôm cô con gái nhỏ như thiên thần đang ngủ trên giường.

Bé 7 tuổi HN hiến giác mạc: ‘Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé’

Bé 7 tuổi HN hiến giác mạc: ‘Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé’

“Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!", người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán cô con gái 7 tuổi đang ngủ như một thiên thần.

Bác sĩ kể thời bị đuổi vì vận động hiến máu

Bác sĩ kể thời bị đuổi vì vận động hiến máu

Ban đầu có 500 người đăng ký hiến máu vì chỉ nghĩ lấy vài giọt, khi thấy túi máu to quá, không ai hiến nữa.

Văn Đức