Theo lời kể của bà Ẩn thì người con gái đã bị dẫm đạp đến mức không thể nhận dạng được khuôn mặt. Bà Ẩn chỉ có thể nhận dạng được con qua chân, tay và quần áo trên người. Bà Ẩn đã mất đi cả 2 người con trong thảm kịch ở Phnom Penh ngày 22/11.





Sau hơn một ngày diễn ra lễ hội nước ở Phnom Penh, người dân nơi đây vẫn chưa hết kinh hoàng bởi tấn thảm kịch đã xảy ra. Hiện nay, vẫn rất đông người dân đang tụ tập tại khu vực cây cầu Koh Pich nối đảo Kim Cương với Phnom Penh - nơi xảy ra thảm hoạ. Cảnh sát Campuchia đã thiết lập hàng rào bảo vệ bao quanh cây cầu, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Đồng thời, rất nhiều cảnh sát cũng được huy động để tìm kiếm các thi thể nạn nhân được cho là đã mất tích.

Theo phóng viên VietNamNet quan sát thì có tới cả ngàn đôi dép, quần áo cũng như đồ dùng của nạn nhân chất đống xung quanh hiện trường. Việc dọn dẹp sẽ được thực hiện sau ngày quốc tang của đất nước Campuchia.

Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì sáng 24/11 đã có thêm 2 thi thể được nhận dạng là người Việt. Như vậy, đến lúc này đã có tới 10 người Việt thiệt mạng trong thảm kịch này.

Đau lòng 1 gia đình Việt có 2 con thiệt mạng

Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Ẩn – đang sinh sống tại Phnom Penh đã mất đi cả 2 người con của mình. Bà Ẩn cho biết, tối 22/11, 2 người con của bà đã cùng nhau đi chơi và bị thiệt mạng. Hai vợ chồng bà Ẩn đã phải chạy khắp các bệnh viện ở phnômpênh để tìm kiếm và nhận xác con. Xác người chị gái được tìm thấy sáng ngày 23/11, còn thi thể người em trai được tìm thấy tại một bệnh viện khác vào chiều ngày hôm qua.

Gia đình bà Ẩn đang suy sụp bởi cái chết quá bất ngờ và bi thảm của 2 người con.

Thái Phương- Phóng viên VietNamNet đang có mặt tại Phnom Penh cho biết:

Theo lời kể của bà Ẩn thì người con gái đã bị dẫm đạp đến mức không thể nhận dạng được khuôn mặt. Bà Ẩn chỉ có thể nhận dạng được con qua chân, tay và quần áo trên người.

Hiện nay thì gia đình họ rất khó khăn vì chỉ có hai người con, con trai 13 tuổi, người chị 20 tuổi, họ sống bằng nghề thu gom phế liệu, người con trai 13 tuổi là phụ giúp chính trong gia đình ngoài việc đi học. Người cha thì bị bệnh thường xuyên, hiện nay hoàn cảnh của họ rất khó khăn và họ như kiệt sức trước nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất tới 2 người con.

Hiện nay, Chính phủ Campuchia  đã hỗ trợ mỗi người chết 5  triệu đồng. Hội người Việt Nam  ở Campuchia  hiện đang trong quá trình gấp rút xác định danh tính của số người thiệt mạng.

  • Thái Phương - Anh Đức