Một bé trai 3 tuổi đã bị nghi ngờ giết hại mẹ bằng cách đẩy bà xuống hố thang máy tại một khu chung cư ở thành phố Ninh Ba, Trung Quốc.
TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Camera giám sát cho thấy Xie và con trai cô đang ở trong thang máy không lâu sau khi tai nạn xảy ra. (Ảnh: Daily Mail)

Xie Hong Feng (45 tuổi) được phát hiện đã tử vong sau khi rơi từ tầng 5 xuống lồng thang máy.

Hàng xóm của cô và quản lý tòa nhà Yang Shao nói với cảnh sát rằng nạn nhân đã bị chính con trai của mình đẩy xuống, People’s Daily Online đưa tin.

Bi kịch bắt đầu khi Xie nhờ Yang và con trai cô giúp đỡ sau khi làm rơi chìa khóa vào khe hở giữa thang máy và sàn tầng bốn, nơi gia đình cô sống.

Cả ba người đã lên tầng 5 và Yang (52 tuổi) đã ấn nút thang máy tầng 6.

Theo thông báo của cảnh sát, Yang cho biết cô đã sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa thang máy và bảo Xie cẩn thận khi cô tìm chìa khóa vì bên trong rất tối.

Khi không thấy Xie trả lời, Yang đã hỏi con trai cô "Mẹ cháu đâu?"

Cậu bé trả lời "Cháu đã đẩy mẹ xuống", và Yang đã gọi cảnh sát.

Không có camera giám sát bên ngoài thang máy và cảnh sát nói rằng lời khai của Yang là bằng chứng duy nhất.

Chồng Xie đang đi công tác khi sự việc đau lòng trên xảy ra, và một trong những người họ hàng của Xie nói rằng họ không tin rằng cậu bé đã đẩy mẹ mình xuống lồng thang máy.

"Cô ấy (Xie) nói với tôi cô ấy làm rơi chìa khóa ở khe hở. Tôi nói tôi sẽ giúp cô ấy lấy nó", Yang nói với phóng viên.

"Cửa thang máy mở ra khi chúng tôi ở trên tầng 5 và sau đó đứa bé đã đẩy mẹ mình xuống lồng thang máy".

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra án mạng và đã loại trừ khả năng thang máy trục trặc.

Các nhà chức trách cũng đặt ra câu hỏi rằng tại sao Xie làm rơi chìa khóa ở tầng 4 mà cả ba người lại lên tầng 5 cũng như liệu nhân viên điều hành tòa nhà có quyền mở cửa thang máy hay không.

Sầm Hoa