Khi Internet ra đời, con người hiện tồn trong hai thế giới: thực và ảo.

Khi Internet ra đời, con người hiện tồn trong hai thế giới: thực và ảo. Hai thế giới này không song song như những tưởng tượng của nhân loại về những thế giới ở các chiều thời gian hoặc vùng không gian khác nhau mà quyện lẫn, đan kết, pha trộn hay thậm chí va đập vào nhau.

Trở thành công dân của mạng xã hội, mỗi con người dường như có hai cái tôi: cái tôi đi đứng, nói cười trong cuộc đời thực và cái tôi “like, share, comment” trên diện tích giao diện ảo, cũng với đủ các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố của kiếp người. Thế nhưng, thế giới thực, trải qua một thời kỳ lịch sử dài dằng dặc của nhân loại đã kiến tạo nên những quy luật, khuôn khổ, kế ước xã hội để con người tuân theo với đức tin vào cái thiện (dẫu có những thời kỳ, nhiều nguyên tắc đạo đức cũ kỹ trói chặt con người đến ngạt thở và nhân loại vùng vẫy đấu tranh, tìm cách thoát ra).