Bị cho là đã trộm 8 con chó của dân, người đàn ông 46 tuổi được đưa về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên sau đó ông này đã tử vong.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông Đặng Thanh Phương (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) tử vong sau khi làm việc với công an xã Hắc Dịch.

{keywords}
Một vụ trộm chó bị người dân đốt xe. Ảnh minh họa

Vào rạng sáng 28/6, khi tuần tra Công an xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành) phát hiện ông Phương cùng 1 người tên Hùng đi trên xe máy biển số 72 E – 194.79 có nhiều biểu hiện bắt trộm chó của dân.

Công an xã Hắc Dịch đã truy đuổi thì hai người này phóng xe bỏ chạy rồi đánh trả cơ quan chức năng.

Nhờ sự hỗ trợ từ người dân, công an đã bắt được ông Phương cùng xe máy và tang vật là 8 con chó. Riêng người tên Hùng đã trốn thoát.

Qua kiểm tra, trong 8 con chó thì 2 con còn sống, 6 con đã chết đều bị bịt miệng bằng băng keo. Trên xe máy 72E1-194.79 còn có bột ớt, bã chó…

Sau khi làm việc tại Công an xã Hắc Dịch, ông Phương có biểu hiệu mệt mỏi nên được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, ông này đã tử vong.

Thạch Quý