Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 8/2, đang ngồi uống bia một mình tại nhà, Trần Trung Việt (SN 1989, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thấy anh Đặng Trung Chương (SN 1994), là hàng xóm, chạy xe máy đi ngang và nẹt pô xe.

Việt cho rằng, anh Chương khiêu khích mình nên bực tức xuống nhà bếp lấy con dao rồi qua nhà tìm anh Chương.

{keywords}
Đối tượng Trần Trung Việt 

Không thấy anh Chương ở nhà nên Việt tiếp tục xuống khu vực ngã ba xóm tìm kiếm và phát hiện anh Chương đang đi bộ. Việt tiến lại gần và rút dao đâm vào vùng nách của anh Chương.

Trong lúc anh Chương đưa tay ra đỡ thì Việt tiếp tục đâm một nhát vào vùng ngực của anh Chương. Anh Chương lập tức ngã xuống đất.

Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh Chương đã tử vong vào ngày 12/2.

Đối tượng Việt sau khi gây án đã về nhà rửa con dao rồi cầm đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên án tử hình đối với Trần Trung Việt vì tội “Giết người”, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.

Chết tức tưởi vì mắng nam thanh niên nẹt pô xe máy

Chết tức tưởi vì mắng nam thanh niên nẹt pô xe máy

Mất giấc ngủ vì tiếng nẹt pô xe máy, ông Dũng lớn tiếng mắng 2 thanh niên thì bị đâm tử vong.

(Theo SGGP)