Nghe người tình gọi, chị Phương vội vàng sắp xếp rồi nói dối chồng đi có chút công chuyện, nào ngờ chị bị chết tức tưởi bởi gã người tình cũ.

Nguyễn Ái Tình (SN 1981, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã có vợ và hai con nhưng do trông khá bảnh trai, lại có tài ăn nói nên y có khá nhiều bồ. Vào tối 20/2/2015 (mùng 2 Tết), Tình đến nhà một người dân trong ấp để chơi bài ăn tiền. Sau mấy tiếng đồng hồ tham gia sát phạt, Tình thua 20 triệu đồng. Đến khoảng 1h sáng, Tình nhờ một người bạn chở mình đến nhà bạn gái (ngụ tại thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh) để rủ đến xem đánh bài.

Khi chơi hết tiền, Tình liền mượn 2 lắc vàng và 1 chiếc điện thoại của bạn gái đem cầm được 9 triệu đồng để tiếp tục chơi. Nhưng được vài ván thì số tiền này cũng không còn.

{keywords}

Tình lĩnh án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Tình thấy mất mặt với cô bồ mới nên tìm cách để thể hiện. Gã nghĩ tới một cô bồ cũ quen nhau từ khi làm công nhân ở Khu công nghiệp Trảng Bàng là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1984, trú tại thị trấn Trảng Bàng).

Trưa mùng 3 Tết, Tình liền gọi điện cho chị Phương rủ nhau đi tâm sự và mượn ít tiền, vừa chuộc đồ của bồ mới, vừa có tiền đánh bạc. Nghe người tình gọi, chị Phương vội vàng sắp xếp rồi nói dối chồng đi có chút công chuyện. Tình chở Phương vào khu rừng tràm hoang vắng và đề nghị chị Phương cho mượn 5 triệu đồng. Chị Phương nói không có tiền và còn đòi Tình phải trả gần 20 triệu đồng chị cho vay trước đó nên hai người xảy ra cãi lộn.

Theo cáo trạng, khi Tình ngồi dưới đất thì bị chị Phương xông tới ướm tay vào mặt. Tình liền cầm con dao trên xe của chị Phương nhưng bị chị này chụp lại. Quá trình xô đẩy, cả hai người bị ngã xuống mương nước. Thấy chị Phương la hét, vùng vẫy, Tình lấy cuộn băng keo dính vào miệng chị này.

Sau đó, y còn lấy sợi dây vải quấn quanh lưng, bụng chị Phương và nhấn vào vai và cổ nạn nhân để dìm xuống nước. Khoảng 3 phút sau, thấy chị Phương chìm dần, y biết chị Phương đã chết nên lội lên bờ, lấy xe máy của nạn nhân chạy về nhà tắm rửa rồi đến chỗ đánh bài đêm hôm trước để chuộc lại chiếc điện thoại mà đã cầm của cô bồ mới.

Chiều cùng ngày, Tình chở cô bồ mới qua Camphuchia, cầm cố chiếc xe của nạn nhân được 10 triệu đồng rồi vào casino đánh bạc. Đến 20h ngày mùng 4 Tết, khi đã “nướng” hết sạch tiền thì Tình và cô bồ bắt xe ôm về Việt Nam.

Lúc này, Tình nghĩ rằng vẫn chưa lột số vòng vàng, nhẫn vàng trên người chị Phương nên đến khoảng 23h đêm mùng 4 Tết, Tình mượn xe máy của một người trong ấp, chạy tới hiện trường để lấy nốt tài sản đó. Tình mở đèn pin trên điện thoại soi thì thấy xác chị Phương đang nổi lềnh bềnh trên mương nước. Y liền lôi xác lên bờ, cắt lấy 20 vòng vàng trên tay trái của nạn nhân rồi lại vứt cái xác xuống mương nước.

Sáng hôm sau, Tình đưa số vàng nói trên đến thị trấn Trảng Bàng bán được 15 triệu đồng rồi đi chuộc lại chiếc xe máy của cô bồ mới. Nhưng khi lấy xe, y lại không trả cho người tình mà tiếp tục đem đi cầm cố được 20 triệu đồng để tiếp tục đi đánh bạc và tiêu xài.

Hai tuần sau, biết không trốn tránh được tội ác, Tình đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó Tình bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Ngày 26/5, tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Tình. Trước sự theo dõi của hàng ngàn người dân địa phương, Tình thừa nhận mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Bên cạnh mối quan hệ này, bị cáo còn cặp kè với một cô bồ mới như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, Tình cho rằng hành vi phạm tội của mình không liên quan gì tới cô bồ mới này.

Xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Ái Tình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản (tổng hợp hình phạt là tử hình). Bản án nghiêm khắc của HĐXX được cả ngàn người dân tham dự phiên tòa đồng tình.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

(Theo Baophapluat)