Ngày 6/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Minh Tâm (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 11/4/2019, Tâm tới tiệm tạp hóa ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) chơi đánh bài tiến lên. Khi Tâm đang chơi thì anh Cù Văn Vàng (quê Cà Mau) đến xem.

Thấy anh Vàng đã chỉ cách đánh bài cho một phụ nữ, Tâm lớn tiếng chửi anh Vàng, khiến hai bên xảy ra cự cãi.

{keywords}
Bị cáo Võ Minh Tâm

Được mọi người can ngăn, Tâm chạy về phòng lấy con dao rồi quay lại chém anh Vàng. Nạn nhân giơ tay lên đỡ thì bị Tâm chém lìa bàn tay. Gây án xong, Tâm bỏ về ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh Vàng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bàn tay đã được nối lại thành công.

Trong vụ án này, CQĐT xác định, những người tham gia đánh bài mỗi ván chỉ từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng, ai thắng bao uống nước chung. Xét thấy quy mô đánh bạc nhỏ nên CQĐT không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm cho rằng không cố ý chém nạn nhân, bị cáo khẳng định không hề biết đã chém lìa tay anh Vàng.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, lời khai của nạn nhân và các nhân chứng, HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của bị cáo đúng như cáo trạng truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tâm 12 năm tù.

Tức giận kẻ nói mẹ mình ngoại tình, gã đàn ông phạm tội giết người

Tức giận kẻ nói mẹ mình ngoại tình, gã đàn ông phạm tội giết người

Nghe người khác nói mẹ mình là kẻ ngoại tình, Phạm Văn Dũng (ở Hà Nội) đã dùng thanh sắt đánh túi bụi nạn nhân...

Thanh Phương