Ngày 9/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với Adam Michael Nowicki (36 tuổi, quốc tịch Anh) về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước khi gây án ở Việt Nam, Adam từng bị kết án về tội lừa đảo ở quê nhà.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h30 ngày 8/3, Adam đến một tiệm Spa trên đường Bùi Viện (quận 1, TP.HCM). Tại đây, anh ta phát hiện thấy chiếc điện thoại Iphone 11, của chị Nguyễn Thụy Hải Yến (nhân viên tiệm Spa) đang để ở ghế nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng không ai để ý, Adam cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng dời đi.

{keywords}
Bị cáo Adam Michael Nowicki

Thấy vị khách bỏ đi bất thường, chị Yến chạy lại ghế kiểm tra thì phát hiện chiếc điện thoại đã “không cánh mà bay”. Chị Yến lập tức đuổi theo Adam thì thấy anh ta đang trong siêu thị Ministop gần đó nên tri hô rồi cùng người dân bắt giữ, giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Adam thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Mục đích của Adam nhập cảnh vào Việt Nam để làm giáo viên dạy tiếng Anh cho một cơ sở giáo dục ở TP.HCM, do dịch bệnh nên anh ta phải tạm nghỉ việc.

Tại phiên tòa hôm nay, Adam loanh quanh đổ lỗi cho hoàn cảnh và khai bản thân có vấn đề về thần kinh khi 18 tuổi. Về lý do trộm cắp, Adam khai, hôm đó tâm lý của bị cáo thất thường và do dịch bệnh Covid-19 nên bị cáo hoảng loạn, lo lắng, không làm chủ được hành vi mới phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật Việt Nam, gây mất trật tự xã hội, cần có bản án tương thích để răn đe nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam.

Chân tướng nữ quái 16 năm đi trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Chân tướng nữ quái 16 năm đi trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Có 12 tiền án, tiền sự bị công an truy tố và cho tại ngoại khi đang mang thai Nguyễn Thị Thanh Dung vẫn tranh thủ đi trộm cắp tài sản.

Thanh Phương