Sau khi ân ái với cô gái, gã đàn ông 34 tuổi đã sát hại rồi mua va li, đựng xác nạn nhân ném xuống sông Hậu phi tang...

Hôm nay, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và cướp tài sản, đối với Cao Quốc Phong (tên gọi khác là Tý, 34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Theo đó, HĐXX tuyên phạt án tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình đối với bị cáo Phong.

Theo cáo trạng, khoảng 14h, ngày 19/5, Cao Quốc Phong cần tiền tiêu xài và sang Casino phía Campuchia, do có quen biết trước với chị Nguyễn Thị Đ. (tên gọi khác là Vân, 27 tuổi) làm tiếp viên quán karaoke, thường đi xe mô tô và đeo nhiều nữ trang, nên nảy sinh ý định giết Đ. để cướp tài sản.

{keywords}

Bị cáo Cao Quốc Phong tại tòa.

Để thực hiện, Phong chuẩn bị 1 cây dao (loại dao Thái Lan dài 30 cm) để vào túi xách, rồi điện thoại rủ chị Đ. đến khách sạn Phú Quý ở đường Trần Hưng Đạo (phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thuê phòng nghỉ.

Sau khi quan hệ tình dục, lợi dụng lúc chị Đ. quay mặt chỗ khác, Phong lấy dao sát hại chị Đ. Sau đó Phong kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu, sau đó tháo lấy nữ trang và lấy hơn 10 triệu đồng tiền mặt, cùng xe máy của chị Điệp chạy đến gửi tại bãi giữ xe của một siêu thị Coopmart (ở phường Mỹ Long,TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Phong thuê xe taxi chở đến bệnh viện để điều trị các vết thương do trong lúc chị Đ. chống cự đã gây ra. Bệnh viện yêu cầu Phong nhập viện nhưng Phong không đồng ý và tự đến phòng khám tư nhân để khâu các vết thương, rồi trở về khách sạn Phú Quý để giấu thi thể chị Đ. vào vali.

Đến khoảng 1h30, ngày 20/5, Phong trả phòng, kéo vali chứa thi thể chị Đ. ra trước cửa khách sạn và thuê taxi chở đến khu vực bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) định ném xác nạn nhân xuống sông Hậu phi tang, nhưng thấy đông người qua lại, sợ bị phát hiện nên Phong tiếp tục kéo vali đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở TP Châu Đốc để toan tính phương án khác.

Đến khoảng 22h, cùng ngày, Phong thê taxi chở đến cầu Cần Thơ, khi đến giữa cầu Cần Thơ, Phong kêu xe dừng lại và khiêng chiếc vali đựng xác chị Đ. ném xuống sông Hậu phi tang, sau đó gọi taxi chở Phong trở về nhà nghĩ ở TP Châu Đốc.

Đến khoảng 7h, ngày 21/5, người dân phát hiện thi thể chị Đ. nổi trên sông Hậu thuộc ấp Mỹ An (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nên trình báo Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm tử thi.

Riêng Phong, sau khi ngủ đến 10h ngày 21/5, Phong đem các vật dụng của chị Đ. và con dao gây án vứt vào thùng rác để phi tang. Tài sản cướp được, Phong đem bán và cầm cố lấy tiền cho mẹ ruột 4 triệu đồng; cho vợ 1 triệu đồng; số tiền còn lại Phong tiêu xài cá nhân và đem sang Casino phía Campuchia đánh bạc thua hết. Đến ngày 27/5 Phong quay trở về Việt Nam thì bị bắt.

Ngoài ra, TAND tỉnh An Giang còn buộc bị cáo bồi thường cho phía gia đình bị hại trên 188 triệu đồng (đã bồi thường được 20 triệu đồng); cấp dưỡng cho con của bị hại (bằng ½ mức lương tối thiểu theo nhà nước quy định) đến năm 18 tuổi; bồi thường cho chủ tiệm cầm đồ ở TP Châu Đốc 20 triệu đồng...

Giết người tình rồi vứt thi thể xuống sông Hậu phi tang

Giết người tình rồi vứt thi thể xuống sông Hậu phi tang

Sau khi quan hệ với nhau, Phong dùng dao giết chết người tình rồi bỏ vào vali đem ra sông Hậu phi tang.

Hà Nội: Đánh vợ ngất lịm rồi vứt xuống giếng

Hà Nội: Đánh vợ ngất lịm rồi vứt xuống giếng

Đánh vợ bất tỉnh rồi vứt xuống giếng, khi các con về hỏi mẹ đâu, Văn đáp không biết rồi giả vờ đi tìm như không có chuyện gì xảy ra.

Hà Tĩnh: Nữ giám thị coi thi bị giết, vứt xác xuống sông

Hà Tĩnh: Nữ giám thị coi thi bị giết, vứt xác xuống sông

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) để điều tra vụ việc nữ giám thị coi thi ở Hà Tĩnh bị giết vứt xác xuống sông.

Tử hình kẻ giết chị vợ rồi giao cấu với thi thể

Tử hình kẻ giết chị vợ rồi giao cấu với thi thể

Sau khi đâm 7 nhát dao khiến chị của vợ tử vong, Hoàng tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với thi thể.

Hà Nội: Giết em trai rồi nói mẹ đi báo công an

Hà Nội: Giết em trai rồi nói mẹ đi báo công an

Sau khi sát hại đứa em trai, Tuấn nói với mẹ: "Con và thằng Tâm đánh nhau, nó chết rồi, mẹ ra Công an phường trình báo đi".

Theo Công an nhân dân