- Không tìm được "con nợ", gã trai sát hại nữ sinh 16 tuổi ngay trước cửa nhà.

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trí Long (SN 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Quang Tùng (SN 1991) ra xét xử tội Giết người và Che dấu tội phạm. Nạn nhân của Long là cô nữ sinh 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 8/2015, chị Lương Thành Lan (SN 1979, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nhờ Long đòi số tiền 15 triệu đồng của anh Lê Trung Kiên (SN 1980, cùng trú quận Long Biên).

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Long chưa đòi được tiền của anh Kiên nhưng đòi chị Lan tiền công chi phí đi lại khoảng 3 triệu đồng. Vì việc này, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 10h ngày 19/11/2015, Long gọi điện cho Nguyễn Quang Tùng nói: “Chiều sang Gia Lâm với em, có chị nợ tiền em”. Tùng đồng ý và khoảng 15h cùng ngày đã cùng Long đi đòi nợ.

Khi đến nhà chị Lan, Long vào bấm chuông một lần ở cửa chính nhưng không thấy người mở cửa. Thấy tiếng mở cửa ở cửa phụ, Long bảo Tùng vào xem có ai mở cửa không.

Thấy cháu Nguyễn Minh Phượng (SN 2000), là bạn của cháu Quách Khánh Linh (SN 1999), con gái của chị Lan đi từ tầng 2 xuống mở cửa và cho biết chị Lan không có nhà, Tùng bảo Long vào giải quyết.

Khi Long đi vào, đứng ở ngõ nơi sát bậc thềm nhà, thì cháu Linh đi từ tầng 2 xuống nói với Long: “Có gì cứ nói lại”. Long nói: “Mẹ em nợ anh 5 triệu, em giải quyết thế nào”.

Linh đáp: “không biết” và dùng tay kéo cửa định đóng lại nhưng Long giữ cánh cửa. Cháu Linh nói: “Thằng ranh con này, đi ra”. Long bực tức lớn giọng: “Mày nói ai?”.

Trong lúc to tiếng xô xát với Linh, Long dùng tay tát cô bé. Cháu Linh cũng dùng chân đạp Long.

Bực tức, Long rút dao đâm trúng ngực trái cháu Linh rồi vừa rút dao vừa dùng chân đạp vào người cháu Linh làm cháu Linh ngã xuống sàn nhà. Nạn nhân chết tại chỗ do mất máu.

Gây án xong, gã đi nhanh ra xe máy chỗ Tùng đứng rồi cả hai tẩu thoát. Trên đường đi, Long vứt con dao lên mái nhà dân. Đến cầu Long Biên, Long nói với Tùng: “Con ranh nó láo quá, em đâm chết”...

Đến tối ngày 19/11/2015, Long và Tùng bị cơ quan công an bắt giữ.

Cái chết của Linh khiến nhiều người đau xót khi cô nữ sinh được biết đến là cô lớp trưởng, hát hay, học giỏi.

Về phía bị cáo Long, anh ta gây án khi cha già đang lâm bệnh, người mẹ mắc chứng tâm thần càng thêm nặng sau khi con trai gây án.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Long mức án tử hình vì tội Giết người. Bị cáo Tùng phải nhận mức án 4 năm tù giam vì tội Không tố giác tội phạm.

T.Nhung