Hôm nay (15/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Dũng (SN 1967, ở Ứng Hòa) mức án 13 năm tù vì tội Giết người. Đau đớn hơn, nạn nhân lại chính là bậc sinh thành của bị cáo.

Vụ án xảy ra vào khoảng 19h ngày 1/12/2020, tại nhà ông Phạm Gia Thụy (SN 1946, ở thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa).

Tối hôm đó, tại bữa cơm gia đình, do không đồng ý về việc bị cáo Dũng mua rượu về uống, giữa ông Thụy và con trai đã xảy ra cãi vã.

Lời qua tiếng lại, bị cáo cầm bát cơm đang ăn đập vỡ. Khi ông Thụy có lời can ngăn, Dũng tát 2-3 cái vào mặt bố, rồi hai cha con cùng xông vào nhau vật lộn.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Khi được anh Lê Trọng Đạt, công an viên xã Quảng Phú Cầu đến can ngăn, Dũng và ông Thụy dừng lại.

Sau khi anh Đạt về, bà Nguyễn Thị Thành (SN 1951, mẹ bị cáo) đi xuống bếp ngồi, còn Dũng và ông Thụy ngồi đối diện nhau ở bàn  uống nước.

Dũng lấy phích nước để rót nước uống thì bị ông Thụy dùng tay gạt làm rơi phích xuống nền nhà, khiến phích bị vỡ. Sau đó Dũng dùng hai tay gạt các mảnh vỡ của phích nước làm 4 ngón tay phải bị rách da, Dũng tiếp tục cãi chửi nhau với bậc sinh thành.

Trong lúc bực tức, bị cáo lấy dao, đứng đối diện bố đang ngồi dưới ghế, hướng mũi dao về phía ông Thụy nói: “Ông có tin tôi đâm ông không?”

Thấy vậy, người cha ưỡn ngực, dùng tay phải tóm vào cổ tay con trai nói: “Mày đâm đi”. Ngay lập tức, bị cáo đâm 1 nhát vào ngực cha, khiến ông Thụy gãy xương sườn, tổn thương phổi.

Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không tử vong, bị tổn hại sức khỏe 15%.

Nghịch tử đá cha đến chết ở Hà Nội bị bác đơn kháng cáo

Nghịch tử đá cha đến chết ở Hà Nội bị bác đơn kháng cáo

TAND Cấp cao tại Hà Nội hôm qua mở phiên tòa phúc thẩm để xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo Dương Xuân Trường (SN 1998, ở Sóc Sơn).

T.Nhung