Ngày 31/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 19h ngày 10/8/2019, Nam đi xe đạp chở bạn gái là Thạch Thị Hương tới chợ nông sản đầu mối Hóc Môn uống cà phê.

Tại đây, Nam gặp người tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) nên lớn tiếng hỏi “Tại sao mày lấy của vợ tao 1 triệu đồng không trả”. Ngọc liền trả lời “Vợ mày thương tao nên cho tiền tao”.

Nghe vậy, Hương xông tới tát vào mặt Ngọc và nói do lúc đó Hương xỉn nên Ngọc đã lấy trộm tiền. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại, Ngọc liền nhặt theo hai cục đá đuổi theo đánh Nam.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam

Thấy vậy, Nam chộp con dao gọt trái cây, đâm vào cổ Ngọc. Loạng choạng ôm vết thương, Ngọc cố chạy lại bãi đất trống ven đường rồi gục chết.

Sau khi gây án, Nam và Hương nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đi được một đoạn, chiếc xe đạp bị tuột xích, Nam xuống xe đi bộ.

Khi đi đến trước Công ty may Việt Hưng (ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12) nhìn thấy Lê Quang Vĩnh cùng người bạn đang ngồi nhậu trên vỉa hè, còn anh Nguyễn Năng Tân đang nằm ngủ bên cạnh. Do quen biết nên Nam ghé vào nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, Vĩnh nói Tân từng sàm sỡ bạn gái Nam. Bực tức, Nam xông tới đánh đấm, đá anh Tân túi bụi. Chưa hả giận, bị cáo còn bóp cổ, quật mạnh làm anh Tân té đập đầu xuống đường...

Đến 10h sáng ngày 11/8/2019, người dân phát hiện Tân đã gục chết.

Tới ngày 18/8/2019, Nguyễn Hoàng Nam bị bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nam khai không có ý định giết chết anh Ngọc, nhưng do bị anh này tấn công trước nên mới chống trả lại.

Còn với nạn nhân Tân, bị cáo cho rằng, chỉ muốn đánh dằn mặt chứ không có ý định giết người.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, phạm tội liên tục, giết nhiều người, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt tử hình đối với bị cáo.

Kẻ giết người đốt xác ở Đồng Tháp xưng 'công an chìm' để xin cơm ăn

Kẻ giết người đốt xác ở Đồng Tháp xưng 'công an chìm' để xin cơm ăn

Gã đàn ông sau khi chém chết, đốt xác tình địch liền bỏ trốn. Trên đường gã vào nhà dân xin cơm ăn và xưng là "công an chìm". 

Thanh Phương