- Con trai duy nhất lãnh án tử vì tội giết cha, người đàn bà kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Khi tòa tuyên giữ nguyên bản án tử hình, bà chết lặng, bất lực nhìn đứa con tội lỗi.

Ngày 28/9, TAND Cấp Cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 9/11/2015, sau khi uống rượu, Huỳnh Thanh Nam về nhà tại xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Tại đây, Nam chứng kiến cảnh cha đã uống rượu say, đang gây gổ với mẹ nên anh ta bỏ vào phòng lấy ma túy ra sử dụng.

{keywords}
Bị cáo Nam được dẫn giải sau phiên tòa.

Lát sau, người cha đi vào bắt gặp Nam đang “phê” thuốc nên lớn tiếng mắng chửi, ông đá vào tay con trai. Tức giận, Nam xông vào dùng tay đánh nhau với cha. Trong lúc hai bên giằng co, nghịch tử nhặt một cây kéo ở gần đó đâm cha mình nhiều nhát.

Chứng kiến sự việc, mẹ Nam hoảng hốt tri hô. Khi hàng xóm đến nơi, Nam cầm kéo bỏ chạy, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chính cha mình, hành vi phạm tội mang tính côn đồ nên cần xử lý nghiêm. Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Thanh Nam mức án tử hình về tội “giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Với tư cách đại diện người bị hại, mẹ Nam lúng túng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho đứa con trai duy nhất.

Trả lời câu hỏi của tòa, bà cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trước khi chồng chết cuộc sống đã nghèo khó, vợ chồng mưu sinh bằng nghề lượm ve chai nhưng chồng lại nghiện rượu, hay dùng bạo lực với vợ con. Từ khi vụ án xảy ra, bị cáo bị bắt, con dâu bỏ đi, một mình bà lượm ve chai lại phải gánh gồng thêm cháu nhỏ.

“Tôi không biết bào chữa gì, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để con tôi sớm về nuôi cháu tôi. Cháu tôi còn nhỏ mà tôi thì đau bệnh hoài”, người phụ nữ đen đúa trình bày.

Tuy nhiên, tòa nhận định mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, bị cáo và đại diện bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt. Tòa dứt lời tuyên án, người mẹ chết lặng nhìn đứa con trai bước đi lầm lũi.

M.Phượng