Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 11/3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tấn (43 tuổi, quê Trà Vinh) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (22 tuổi, quê Cần Thơ) cùng 7 đồng phạm về các tội “cưỡng đoạt tài sản”, “cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo truy tố, Tấn và Yến sống chung như vợ chồng tại quận Bình Tân. Do cần tiền tiêu xài, Tấn bàn với Yến và anh rể là Phạm Minh Trung (44 tuổi, quê Trà Vinh) cùng nhóm bạn xã hội tổ chức, dàn cảnh, dẫn dụ cho những người có tiền, có điều kiện kinh tế ăn nhậu rồi lén bỏ thuốc uống thần vào bia cho nạn nhân uống .

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Khi bị hại ngấm thuốc, hạn chế kiểm soát hành vi thì Tấn và đồng bọn sẽ dụ nạn nhân đánh bạc, sau đó ép ký giấy nợ để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bàn bạc, cuối tháng 1/2019, trong lúc gặp nhau tại quán cà phê, Nguyễn Thị Ca (46 tuổi, quê Phú Yên) thông báo có quen biết với ông Nguyễn Hữu Hưng (ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chuyên sản xuất về cửa nhôm có điều kiện kinh tế.

Nghe xong, Tấn bàn với đồng bọn lấy lý do mua cửa nhôm của ông Hưng với số lượng lớn để dụ ông này tới nhà của Tấn.

Hẹn được với ông Hưng, Tấn phân chia vai trò nhiệm vụ cho đồng bọn, kẻ thì giả là người thi công công trình xây dựng, kẻ là chủ nhà chuẩn bị xây nhà…đặt vấn đề mua cửa nhôm với số lượng lớn từ công ty của ông Hưng.

Nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, ngày 1/2/2019, chúng mời ông Hưng tới nhà ăn tất niên. Lợi dụng lúc ông Hưng không để ý, chúng bỏ thuốc hướng thần vào bia của ông Hưng.

Khi thấy ông Hưng ngấm thuốc, Ca rủ chơi đánh bài ăn tiền. Ông Hưng nói không có tiền thì Ca ông Hưng mượn 50 triệu đồng để làm vốn.

Trong quá trình đánh bài, thỉnh thoảng Ca đánh lạc hướng để đồng bọn dùng thủ đoạn đánh tráo bài của ông Hưng khiến nạn nhân thua và liên tục mượn tiền của Ca và đồng bọn hòng gỡ lại.

Tới 18h cùng ngày, bọn chúng thông báo ông Hưng đã vay của chúng 800 triệu đồng và ép nạn nhân phải viết giấy mượn tiền.

Đến ngày 2/2/2019, ông Hưng vay mượn được 300 triệu tới trả nợ cho chúng. Vẫn không để nạn nhân yên, nhóm của Tấn thi nhau gọi điện đòi và tìm tới vợ ông Hưng yêu cầu trả nợ thay chồng.

Cũng bằng thủ đoạn bỏ thuốc hướng thần, dụ nạn nhân đánh bài, chúng đã gài bẫy và ép ông Nguyễn Duy Chinh ( ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phải viết giấy vay nợ 8 tỷ đồng.

Do không có tiền trả, nên chúng buộc nạn nhân phải sang nhượng lại thửa đất khoảng 700 m2 cho Ca.

Ngoài nạn nhân Hưng, Chinh, chúng còn cài bẫy ông Từ Quốc Hoa (ngụ quận 11, TP.HCM). Tuy nhiên, do ông Hoa bị mệt do ngấm thuốc không thể chơi được nên nhóm lừa đảo tự tổ chức đánh bạc với nhau thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Từ đây, vụ án cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hàng tỷ đồng đã bị phanh phui

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, xâm phạm tới sức khỏe, tài sản của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tấn 17 năm tù, Nguyễn Thị Ca 16 năm, Nguyễn Thị Ngọc Yến 12 năm. Các đồng phạm còn lại cũng phải lãnh từ 1 năm 6 tháng tới 15 năm tù.

Bắt quả tang nghi phạm xưng là phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Ninh Bình

Bắt quả tang nghi phạm xưng là phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Ninh Bình

Công an TP Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình bắt hai nghi phạm xưng là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam cưỡng đoạt tài sản tại một quán cà phê trên địa bàn.  

Thanh Phương