Hôm nay (23/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trịnh Văn Tạc (SN 1973, ở quận Hà Đông) mức án 20 năm tù vì tội Giết người.

Trước đó, giữa anh Nguyễn Quốc Tiến (SN 1971) với bị cáo có xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 26/1, Nguyễn Văn Long (SN 1996, cháu của anh Tiến) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), cùng một số người khác đến nhà anh Tiến  ở quận Hà Đông để uống rượu.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Tại đây, Long được nghe chuyện anh Tiến có mâu thuẫn với Trịnh Văn Tạc và thường xuyên bị Tạc chửi bới đe dọa. Long đã gọi điện cho Tạc gây sự, chửi bới, dẫn đên hai bên thách thức nhau qua điện thoại.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Long điều khiển xe máy chở Thắng mang theo dao đến nhà Tạc để "nghênh chiến". 

Khi đến đầu ngõ nhà Tạc, Long nhặt nửa viên gạch, cùng Thắng cầm dao đi vào nhà Tạc chửi nhau.

Thấy hai bên lời qua tiếng lại, nhiều người vào can ngăn, giằng dao của Thắng nhưng không được.

Thắng cầm dao lao về phía Tạc thì bị Tạc cầm dao đâm trúng sườn trái. Nạn nhân bỏ chạy ra cổng nhà bị cáo thì gục ngã.

Lúc này, Long chạy ra ngoài và bị ngã ngửa ở bậc thềm. Tạc cầm dao đâm 1 nhát trúng ngưc phải của Long. Nạn nhân vùng dậy, chạy ra đến ngã 3 đầu ngõ thì bị ngã xuống đường. Tạc cầm dao đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân.

Bị cáo chỉ dừng tay khi được mọi người can ngăn.

Hậu quả, anh Thắng bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Long được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không chết, nhưng bị thương tích, tổn hại 15% sức khỏe.

Lĩnh án tử tội giết bà, cháu nội luống cuống níu tay mẹ khóc nức nở

Lĩnh án tử tội giết bà, cháu nội luống cuống níu tay mẹ khóc nức nở

Bị tuyên án tử vì giết bà nội, Đỗ Tuấn Anh (ở Hà Nội) luống cuống bám lấy đôi bàn tay gân guốc, khắc khổ của người mẹ, bật khóc nức nở.

T.Nhung