Khoảng 2h ngày 28/12/2018, Quân cùng anh Trần Văn Hoàng (SN 2002, bảo vệ của một hội chợ tại Hà Nội) và anh Phạm Văn Mạnh (SN 1998, Phú Thọ) cùng uống rượu tại gian hàng trong hội chợ.

Trong lúc ngồi uống rượu, Quân nghĩ anh Hoàng nhìn đểu mình nên muốn “rửa hận”.

{keywords}
Bị cáo Trần Văn Quân tại tòa

Sau khi uống rượu, Quân gọi anh Hoàng: “Em ơi dậy đi, theo anh ra đây bảo cái này”. Anh Hoàng đứng dậy đi ra khỏi ki ốt.

Quân lấy dao bầu rồi đi theo anh Hoàng. Khi bắt kịp anh Hoàng, Quân cầm dao tay phải, tay trái khoác qua vai anh Hoàng cùng đi. Đi được khoảng 10m, Quân dùng tay trái ghì đầu anh Hoàng vào người rồi dùng dao chứa cổ nạn nhân.

Anh Hoàng cố vùng chạy kêu cứu. Một số người đã đuổi theo bắt giữ Quân rồi báo công an.

Được cấp cứu kịp thời, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng, bị tổn hại 15% sức khỏe.

HĐXX sau khi xem xét đã tuyên phạt bị cáo mức án 11 năm tù.

Bà nội giết cháu ở Nghệ An không phải để lấy tiền bảo hiểm

Bà nội giết cháu ở Nghệ An không phải để lấy tiền bảo hiểm

Công an tỉnh Nghệ An xác định động cơ gây án của bà Hường là do mâu thuẫn gia đình chứ không phải để lấy tiền bảo hiểm.

T.Nhung