- Nặng lời với đứa con trai mắc bệnh tâm thần trong bữa cơm, bà mẹ xấu số bị con tước đi mạng sống.

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phùng Tuấn Anh (SN 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Đau lòng thay, nạn nhân của Tuấn Anh là người mẹ đã sinh thành ra bị cáo.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 23/9/2015, Tuấn Anh đi chơi về. Lúc này, trong nhà có bà Nguyễn Thị Bình (SN 1969, mẹ của Tuấn Anh) đang ngồi dưới nền nhà ăn cơm.

Tuấn Anh vào nhà, chốt cửa ngồi ăn cơm và nói với bà Bình: "Mẹ cho con ăn đậu". Nghe con nói vậy, bà Bình tát con và nói nặng lời.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Phản ứng lại, Tuấn Anh ghì mẹ xuống nền nhà. Thấy mẹ cố tìm cách hô hoán, Tuấn Anh đánh đến ngất lịm rồi lôi vào nhà vệ sinh sát hại.

Gây án xong, nghịch tử đến công an xã đầu thú và khai nhận như đã nêu.

CQĐT xác định, bà Bình bị chết do vỡ xương sọ, thủng giập não. Đại diện người bị hại là ông Phùng Hồng Phương, chồng của nạn nhân và cũng là bố của Tuấn Anh không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y Tâm thần TW- Bộ Y tế kết luận: Trước, trong khi phạm tội, Tuấn Anh bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm. Trước, trong khi phạm tội, Tuấn Anh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi Tuấn Anh bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc, ngày 23/10/2017, Viện pháp y Tâm thần TW, Bộ Y tế khẳng định: Tình trạng bệnh tâm thần của Tuấn Anh ở giai đoạn ổn định, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Bắt nghịch tử nghi sát hại mẹ rồi bỏ trốn ở Yên Bái

Bắt nghịch tử nghi sát hại mẹ rồi bỏ trốn ở Yên Bái

Cơ quan công an huyên Lục Yên đã bắt đối tượng Nông Văn Toản (SN 1975) nghi sát hại mẹ đẻ rồi bỏ trốn.

Nghịch tử dùng thanh gỗ đánh chết ông nội

Nghịch tử dùng thanh gỗ đánh chết ông nội

Đối tượng Đặng Tất Thuấn (SN 1993) sau khi uống rượu đã quậy phá, dùng thanh gỗ đánh ông nội tử vong.

Mẹ khổ đau xin giảm án cho nghịch tử giết cha

Mẹ khổ đau xin giảm án cho nghịch tử giết cha

Ôm nỗi đau mất chồng nhưng người mẹ khổ đau tha thiết xin cho đứa con trai giết hại cha mình được giảm nhẹ tội.

Nghịch tử mua xăng đốt nhà vì xin tiền cha không được

Nghịch tử mua xăng đốt nhà vì xin tiền cha không được

Xin tiền người nhà nhưng không được, đứa con trai 34 tuổi đã phóng hỏa, thiêu trụi căn nhà của gia đình.

Bị mắng không biết dạy vợ, nghịch tử sát hại cha già

Bị mắng không biết dạy vợ, nghịch tử sát hại cha già

Bị người cha ngoài 80 tuổi mắng mỏ vì "không biết dạy vợ", người con trai nổi máu điên, đã sát hại cha mình...

T.Nhung