Hôm nay (23/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc (SN 1978, ở quận Hoàn Kiếm) mức án 20 năm tù vì tội cướp tài sản và 3 năm tù vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng phạm với Ngọc, Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, ở quận Ba Đình) nhận 20 năm tù vì cả hai tội danh.

Trước khi dùng súng xông vào cướp tiền ở phòng giao dịch của một ngân hàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Ngọc là Giám đốc Công ty CP chuyển phát nhanh GNN.

Năm 2018, công ty làm ăn thua lỗ, dẫn đến việc Ngọc nợ tiền của nhiều khách hàng và không có khả năng khắc phục.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa

Trong lúc quẫn bách, Ngọc nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Anh ta chuẩn bị 1 khẩu súng colt bắn đạn thể thao và 50 viên đạn cùng mìn giả, quần áo chống nắng… để đi cướp.

Biết Phùng Hữu Mạnh cũng đang cần tiền, Ngọc rủ Mạnh cùng tham gia phi vụ.

Trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, Ngọc thường xuyên đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng để nghiên cứu, tìm hiểu về đường đi, quy luật hoạt động của nhân viên và khách đến ngân hàng giao dịch.

Ban đầu, Ngọc đưa ra phương án, dùng súng bắn vào bảo vệ, nhân viên ngân hàng và người đi đường (để cướp xe làm phương tiện tẩu thoát).

Mạnh thấy việc sử dụng súng sẽ gây dư luận nên không đồng ý và đưa ra yêu sách, nếu không thay đổi kế hoạch, sẽ không tham gia. Mạnh chỉ đồng ý bắn chỉ thiên để uy hiếp, làm cho nhân viên ngân hàng sợ, buộc phải giao tiền.

Sau khi thỏa thuận, Ngọc đồng ý theo phương án của Mạnh. Theo phân công, Ngọc là người nổ súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, khống chế nhân viên ngân hàng rồi vào các quầy giao dịch cướp tiền, còn Mạnh cầm 1 quả mìn để đe dọa gây nổ...

Sau khi kế hoạch được thống nhất, khoảng 10h ngày 27/7/2020, hai bị cáo mặc quần áo chống nắng, đeo găng tay, bịt khẩu trang… đến cửa phòng giao dịch của một ngân hàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng.

Tại đây, Ngọc rút súng, Mạnh cầm 1 quả mìn giả đe dọa nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Ngọc hướng đầu súng lên trần nhà bắn 1 phát và hô: “Tất cả đứng im”. Nghe tiếng súng nổ, toàn bộ nhân viên ngân hàng và khách đang giao dịch ngồi im, không ai dám phản kháng.

Mạnh đẩy anh Nguyễn Văn Thưởng (cán bộ công an bảo vệ ngân hàng) ngồi xuống ghế quát: “Ngồi im”, rồi để mìn giả xuống sàn nói: “Thuốc nổ, nếu ai hô thì cho nổ”.

Sau đó, Ngọc đi vào phía trong các quầy giao dịch, lục từng ngăn kéo, lấy được hơn 940 triệu đồng.

Cướp được tiền, hai bị cáo đi ra ngoài, khống chế anh Đào Văn Oanh, cướp xe máy tẩu thoát. Sau đó, hai tên cướp đi theo hai hướng khác nhau.

Chiều cùng ngày, cả hai gặp nhau ở một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chí Thanh, chia nhau tiền rồi bỏ trốn. Đến ngày 29/7/2020, cả hai bị bắt.

Tại tòa, Ngọc và Mạnh thừa nhận hành vi như cáo buộc. Cả hai tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn, hối cải.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo không những đe dọa, xâm phạm tính mạng sức khỏe và tài sản của bị hại mà còn gây hoang mang trong dư luận.

Ngọc bị xác định là người chủ mưu, chiếm hưởng số tiền nhiều hơn, đã lên kế hoạch rủ rê lôi kéo Mạnh phạm tội. Trong khi đó, Mạnh là người thực hành tích cực.

Bắt hai kẻ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

Bắt hai kẻ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt hai nghi phạm gây ra vụ vướp ở ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng.

T.Nhung