Theo truy tố, sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Thanh trở về địa phương rồi đi tìm bạn gái là Đào Thị Thùy Tr. (thường gọi là Meo).

Trong lúc tìm bạn gái, Thanh gặp ông Nguyễn Văn Thu và biết ông này có bán ma túy nên bị cáo đã nhờ mua hộ. Từ đó, cả 2 trở nên thân thiết, Thanh thường tới ngủ qua đêm tại bãi đất trống ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè - nơi ông Thu tá túc.

{keywords}
Bị cáo Lê Tuấn Thanh tại tòa

Khoảng 12h ngày 10/6/2020, Thanh thức dậy thì phát hiện chiếc nón của mình bị mất nên đã hỏi một người phụ nữ: “Có thấy Meo lấy cái nón của Thanh hay không?”. Đứng gần đó nghe Thanh hỏi, ông Thu liền nói “Cái nón trên đầu không giữ, mất ráng chịu chứ hỏi ai?.

Bực tức, Thanh lớn tiếng chửi bới và đe dọa sẽ có ngày đập đầu ông Thu.

Khoảng 23h cùng ngày, Thanh quay lại tìm ông Thu. Thấy nạn nhân đang ngồi quay đầu ra hẻm, anh ta lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu ông Thu cho đến khi nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.

Một lúc sau, anh trai ông Thu phát hiện thấy nạn nhân bị thương, thoi thóp thở nên vội đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Do vết thương quá nặng, tới 4h30 sáng ngày 11/6/2020, ông Thu đã tử vong.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thanh tử hình.

Anh em giết người ở chợ đầu mối Thủ Đức vì tiền lô đề

Anh em giết người ở chợ đầu mối Thủ Đức vì tiền lô đề

Hai anh em khai báo lý do tước đi mạng sống của người khác ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM vì mâu thuẫn trong việc chung chi tiền thắng thua lô đề.

Thanh Phương