Ngày 17/9, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

{keywords}
Bị cáo Như Ý khóc nức nở tại toà. Ảnh: Tiến Tầm 

Theo cáo trạng, khoảng 4h ngày 2/6, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện người đàn ông chạy xe máy chở Như Ý, cùng hai thanh niên lạ mặt (không rõ danh tính) có biểu hiện nhập cảnh trái phép nên ra hiệu dừng lại.

Lúc này, hai thanh niên lạ mặt lợi dụng đêm tối nhanh chóng tẩu thoát. Còn Như Ý được đưa về trụ sở Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Như Ý giấu trong túi hành lý 3kg ma tuý đá và 2.980 viên nén ma tuý.

{keywords}
 
{keywords}
Như Ý và tang vật tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm 

Quá trình điều tra Như Ý khai, số ma túy trên, nữ quái này nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TP.HCM với tiền công là 500 USD.

Khi vừa vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam thì bị lực lượng Công an phối hợp với bộ đội biên phòng bắt giữ.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Như Ý nước mắt ngắn dài, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Như Ý.

Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy

Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy

Loan - cô gái người Khơ-me có khuôn mặt búp bê xinh đẹp chấp nhận làm người tình của ông trùm ma túy...

H.Thanh