Hôm nay (5/10), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Lâm (SN 1987, ở Đông Anh) mức án 12 năm tù về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1995) và Phùng Như Thế (SN 1995, đều ở Đông Anh) cùng nhận 15 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo buộc, tối 19/12/2020, Lâm nhận được cuộc gọi video qua mạng xã hội zalo của anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1977, ở Đông Anh).

Trong cuộc hội thoại qua video, hai bên có lời lẽ làm mất lòng nhau. Xuất phát từ mâu thuẫn này, anh Hùng cho rằng Lâm là em mà không tôn trọng mình nên tối cùng ngày đã chuẩn bị 2 thanh tuýp bằng kim loại rồi rủ bị cáo Tú và Thế đi ô tô sang nhà Lâm để đánh dằn mặt.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Đến nơi, thấy Lâm đang đứng nói chuyện ở sân, anh Hùng xuống xe, xông vào túm cổ áo, đấm đá Lâm.

Cùng lúc, Tú và Thế xuống xe ô tô, dùng tuýp sắt đập vào người và đầu khiến Lâm bị thương tích.

Do bị đánh, Lâm chạy vào bếp lấy dao bầu chạy ra ngõ “nghênh chiến”.

Khi anh Hùng tiếp tục xông vào đánh thì bị Lâm cầm dao bầu đâm 2 nhát vào ngực, làm nạn nhân tử vong tại chỗ do mất máu cấp không hồi phục.

Đến 21 giờ cùng ngày, Lâm, Tú và Thế đến Công an huyện Đông Anh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, cho rằng vụ án còn điều chưa sáng tỏ, người nhà nạn nhân yêu cầu điều tra lại.

Nhát dao giết bạn và nỗi ám ảnh suốt đời của cậu học sinh lớp 9

Nhát dao giết bạn và nỗi ám ảnh suốt đời của cậu học sinh lớp 9

Sau nhát dao chí mạng cướp đi cuộc sống của bạn cùng trường, cậu học sinh lớp 9 Nguyễn Quốc Khánh (ở Đan Phượng, Hà Nội) bị ám ảnh bởi những giấc mơ...

 

T.Nhung