Sau nhiều lần khuyên người yêu bỏ nghề massage nhưng không được, Võ Công Hiệu tìm đến nơi làm việc để sát hại bạn gái rồi tự tử.

Sáng nay, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử, tuyên Võ Văn Hiệu (SN 1977, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 20 năm tù tội giết người, 4 năm tù tội hiếp dâm.

Theo nội dung vụ án, Hiệu có tình cảm với chị N.T. T. (SN 1984, quê tỉnh Hậu Giang) là nhân viên tiệm massage làm việc ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

{keywords}
Võ Công Hiệu tại tòa

Khoảng 3/2018, Hiệu nhiều lần bảo chị T. nghỉ việc. Do T. không đồng ý và nói lời chia tay khiến Hiệu nghĩ rằng nữ nhân viên massage đã có người khác.

Ngày 26/3/2018, Hiệu nhiều lần gọi điện cho T. nhưng người phụ nữ này không nghe máy. Sau đó, Hiệu đến cơ sở massage chị T. làm việc và yêu cầu quản lý bố trí chị T. phục vụ.

Tại phòng massage, người đàn ông này dùng dao chuẩn bị sẵn sát hại bạn gái rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Sau đó, Hiệu tự dùng dao cắt đứt mạch máu tay của mình rồi đâm vào bụng để tự tử.

Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, tại thời điểm gây án Hiệu bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế. Hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Bị cáo này sau đó được đưa đi điều trị.

Đến này 15/5, TAND TP Đà Nẵng đưa Hiệu ra xét xử tuy nhiên HĐXX trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra giám định tâm thần đối với bị cáo ở một trung tâm khác để đảm bảo tính khách quan.

Tại phiên tòa hôm nay, trong suốt quá trình xét xử bị cáo liên tục chỉ trỏ, nói một mình và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Tuy nhiên, căn cứ vào bản kết luận giám định của Trung tâm pháp y tâm thần mới nhất, thời điểm hiện tại Hiệu đủ năng lực hành vi dân sự nên HĐXX vẫn tiếp tục xét xử.

Ngoại tình với chủ quán massage, chém hút chết anh vợ vì bị cản

Ngoại tình với chủ quán massage, chém hút chết anh vợ vì bị cản

Hôm nay, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Kỷ (SN 1988, ở xã Cát Quế, Hoài Đức) tội Giết người.

Hồ Giáp