-Tỉnh dậy thấy người yêu đã chết, Thái vơ chai thuốc diệt cỏ uống nốt nhưng không chết, anh ta lấy điện chích vào người nhưng bỗng nhiên mất điện. Thái quay qua lấy dây điện treo cổ tới 3 lần nhưng đều bị đứt dây.

Ngày 29/8, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử lưu động đối với Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ở Quảng Ngãi) tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Thái bị VKSND TP.HCM truy tố về tội “Giết người”.

Theo điều tra, giữa Thái và chị Nguyễn Thị Kim Ng. (đồng hương với Thái) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, chị Ng. vào TP.HCM, làm tại tiệm thuốc tây Thiên An (ở phường Hiệp Thành, quận 12). Yêu xa, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên chị Ng. đề nghị chia tay, nhưng Thái không chịu mà ra sức níu kéo.

Ngày 21/5/2016, Thái quyết định bắt xe vào TP.HCM tìm gặp người yêu với ý định nếu níu kéo tình cảm không thành sẽ giết chết rồi tự sát nên Thái đã mua một con dao và một chai thuốc diệt cỏ.

Trưa hôm sau, Thái tìm tới nơi chị Ng. làm việc nói chuyện, Thái hỏi chị Ng. lý do chia tay với mình nhưng chị Ng. im lặng không trả lời khiến hai người xảy ra cự cãi. Thấy người yêu tiếp chuyện mình một cách nhát gừng, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại, Thái xông tới giật điện thoại của chị Ng.ném xuống đất. Chị Ng. ngồi dậy liền bị Thái đánh ngã xuống nền nhà nên chị Ng. ngồi khóc.

Sau đó, chị Ng. đi vào nhà vệ sinh thì Thái cũng đi theo rồi đóng cửa lại. Thái đe dọa sẽ giết chết chị Ng. rồi tự tử nếu chị Ng. không quay lại với Thái. Nghĩ Thái chỉ đe dọa nên chị Ng. vẫn kiên quyết không đồng ý và tỏ thái độ thách thức khiến gã nổi cơn điên xông tới đánh người yêu rồi chạy đi lấy chai thuốc diệt cỏ quay trở lại phòng vệ sinh ép nạn nhân uống thuốc diệt cỏ nhưng chị Ng. vùng vẫy.

Thái liền uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi đè chị Ng. xuống nền gạch, đổ thuốc diệt cỏ vào mồm rồi bóp cổ chị Ng. đến khi nạn nhân nằm bất động mới thôi.

{keywords}
Nguyễn Văn Thái tại phiên xét xử lưu động

Lúc này, Thái ngấm thuốc nên bất tỉnh. Đến 15h30 cùng ngày, Thái tỉnh dậy thì thấy chị Ng. đã chết. Thái ra đóng cửa tiệm thuốc, rồi vào nhà vệ sinh uống phần thuốc diệt cỏ còn lại. Thái quay qua quầy thuốc nằm thì nôn ói và ngất xỉu. Đến chập tối, Thái tỉnh lại thấy chưa chết, gã lấy dây chích điện vào người, nhưng bỗng nhiên mất điện. 

Thái lấy dây điện treo cổ vào cầu thang tới 3 lần vẫn không chết do dây bị đứt. Thấy làm đủ cách không chết, Thái đóng cửa tiệm rồi bỏ trốn.

Sáng ngày 23/5, Thái đón xe đò về quê, thuê phòng khách sạn ở TP.Quảng Ngãi để trú ẩn. Đến sáng 25/5, thuốc diệt cỏ mới ngấm làm Thái nôn ói. Chủ khách sạn phát hiện đưa Thái đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hành rồi bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Vừa ổn định tình hình sức khỏe, Thái đón xe đò bỏ trốn vào Sài Gòn, tiếp tục chữa bệnh gan và không liên lạc với người thân. Sau nửa năm lẩn trốn, Thái liên lạc với gia đình và được gia đình động viên đi đầu thú nên ngày 2/11/2016, Thái tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Thái thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và tỏ thái độ ăn năn hối hận. Sau khi xem xét, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo côn đồ, thực hiện ý chí đến cùng nhằm tước đoạt sinh mạng của người khác một cách tàn bạo cần phải trừng trị nghiêm khắc.

Tuy nhiên, sau khi gây án bị cáo đã chủ động tác động gia đình hỗ trợ cho phía nạn nhân để khắc phục hậu quả, ra đầu thú và thành khẩn khai báo, mẹ bị cáo bị bệnh tâm thần nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.

'Chạy trường' cho con, hai bà mẹ thành tội phạm

'Chạy trường' cho con, hai bà mẹ thành tội phạm

Phát hiện bị Trung lừa “chạy trường” cho con trai, hai bà mẹ liền tới cơ quan công an tố cáo, nhưng sau đó cả hai nạn nhân đều bị khởi tố và dính vòng lao lý vì tội “Đưa hối lộ”.

Nam thanh niên bị đâm chết trước bãi xe khu trọ ở Sài Gòn

Nam thanh niên bị đâm chết trước bãi xe khu trọ ở Sài Gòn

Mâu thuẫn từ quán nước, cặp nam nữ đi theo nam thanh niên về phòng trọ thì đối tượng rút hung khí tấn công, đâm gục nam thanh niên ngay tại chỗ.

Chủ tiệm thuốc tây cùng bố chồng bị đâm gục

Chủ tiệm thuốc tây cùng bố chồng bị đâm gục

Khi thấy nam thanh niên xông vào tiệm thuốc tây đâm con dâu, người bố chồng tới can ngăn cũng bị đâm trọng thương.

Vụ thuốc ung thư dởm: Cán bộ Cục quản lý Dược có tránh khỏi liên đới?

Vụ thuốc ung thư dởm: Cán bộ Cục quản lý Dược có tránh khỏi liên đới?

Phiên xử cựu TGĐ VN Pharma đã kết thúc, nhưng dư luận đặt ra câu hỏi, tại sao số thuốc giả lại được cấp phép dễ dàng và cán bộ của Cục Quản lý Dược lại thoát khỏi vành móng ngựa một cách ngoạn mục đến vậy?

Nữ Việt kiều kiện Công an TP.HCM đòi 1,5 tỷ đồng

Nữ Việt kiều kiện Công an TP.HCM đòi 1,5 tỷ đồng

Vừa từ Đức về Việt Nam, nữ Việt kiều bị cảnh sát bắt giữ và yêu cầu nộp 137 ngàn USD, dù chồng bà đã trả hết nợ.

Đoàn Nga