Ngày 8/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Văn Quý Phương (SN 1960, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, sáng 18/6/2018, ông Phương đi xe máy trên đường làng đến nhà hàng xóm mua gà thì gặp bà Văn Thị Lợi (SN 1957, trú cùng thôn) đang đi xe đạp hướng ngược chiều.

{keywords}
Bị cáo Văn Quý Phương tại phiên tòa

Trước đó, cả 2 người này từng có nhiều mâu thuẫn nên khi thấy bà Lợi, ông Phương áp sát và cố tình tăng ga, nẹt bô để chọc tức.

Bà Lợi bị giật mình nên nép vào lề đường tránh ông Phương tông trúng và nói “ông chạy xe chi lạ rứa, tông tôi chết răng”. Lúc này, ông Phương đáp lại “đường tôi, tôi đi”, rồi ông Phương đến nhà hàng xóm mua gà.

Trên đường đi về nhà, ông Phương gặp người bạn nên dừng xe lại nói chuyện. Bà Lợi thấy ông Phương liền lớn tiếng chửi “ông già mất nết, ông đi xe ẩu như rứa tông chết tôi đó”.

Sau đó, cả 2 người lớn tiếng tranh cãi, bà Lợi cầm nón trên đánh vào mặt ông Phương, ông Phương tát lại 2 cái vào mặt bà Lợi.

Thấy vậy, anh Văn Quý Tuấn (SN 1988, cháu của bà Lợi) đến nắm cổ áo kéo ông Phương để căn ngăn, thì bị ông Phương rút con dao thủ sẵn trong người, đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Tuấn bị thương tích 5%.

Ông Phương tiếp tục đâm vào người bà Lợi 3 nhát, khiến bà này bị thương tích 18%.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Văn Quý Phương 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bà nội sát hại cháu: Mâu thuẫn âm ỉ từ miếng thịt trong bữa cơm

Bà nội sát hại cháu: Mâu thuẫn âm ỉ từ miếng thịt trong bữa cơm

Liên quan đến vụ bà nội nghi sát hại cháu ruột 11 tuổi ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, từ mâu thuẫn gia đình âm ỉ đã dẫn đến vụ việc thương tâm.

Lê Bằng