- Gã phụ xe tên Bình hiểu rõ quy luật, vị trí nhận gửi hàng trên nhà xe nên chỉ mất 10 giây để lấy 6 tỷ đồng khách hàng gửi.

Công an TP Vinh (Nghệ An) hôm nay cho biết đang điều tra 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Cao Ngọc Dương trong vụ án trộm hơn 6 tỷ đồng trên xe khách.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) đang làm phụ xe tại nhà xe Tuấn Thủy chạy tuyến Vinh - Hà Nội.

{keywords}

Đối tượng Bình (áo đen) và Dương tại cơ quan công an

Hàng ngày, Bình nhận nhiều gói hàng gửi vận chuyển từ Vinh ra Hà Nội và ngược lại nên hiểu rất rõ quy luật, vị trí đặt từng gói.

Có một khách luôn gửi một bọc hàng ra tiệm vàng ở Hà Nội. Bình để ý và đoán chắc trong đó là tiền, vàng.

Nhiều lần nhận hàng, Bình hiểu rõ quy luật ngày 15/2 bọc hàng ngoại tệ sẽ được gửi. Bình chuẩn bị sẵn kịch bản và rủ Cao Ngọc Dương (28 tuổi, trú tại TP Vinh) làm “vai phụ”.

Ngày 14/2, Bình xin nhà xe nghỉ nửa tuần để lo việc gia đình.

19h ngày 15/2, bà Phạm Thị Miên (48 tuổi) mang bọc hàng tới gửi chủ xe khách là chị Trần Thị Hải Yến.

Sau khi nhận gói hàng, chị Yến bỏ vào thùng sắt phía sau ghế lái.

21h cùng ngày, xe tới khu vực trước cổng ga Vinh để đón khách.

Tại đây, Bình đóng giả làm người bị tai nạn giao thông, quấn bông băng, đội mũ, mang kính, miệng luôn kêu đau để qua mặt bà chủ.

Đồng thời, Dương luôn theo sát bên để vờ dìu Bình. Khi lên xe, Dương nói với chị Yến, người nhà bị tai nạn nên yêu cầu được nằm giường đầu sau ghế lái.

Thấy hành khách bị tai nạn nên không ngần ngại, chị Yến đồng ý cho Bình nằm giường đầu và cũng không nhận ra là gã phụ xe nhà mình.

Lúc này, Bình chỉ chờ cơ hội để bật nắp thùng sắt mà hàng ngày đã quá thành thạo, lấy đi bọc hàng.

Ít phút sau khi lấy thành công bọc hàng, Bình kêu chóng mặt, nói không thể ngồi xe nên Dương dìu xuống xe.

6 tiếng sau, tới bến xe Hà Nội, chị Yến bật nắp thùng lấy bọc hàng để giao cho người thân bà Miên thì phát hiện gói hàng biến mất.

Lúc này, chủ xe mới hay bọc giấy có giá trị tới 6,1 tỷ đồng, gồm: 220.000 USD, 600.000 Baht; 921.000 JPY; 669.300 TWD.

Chủ xe đã đến cơ quan Công an TP Vinh trình bày sự việc.

Sau khi sàng lọc tất cả hành khách trên xe, CSĐT TP Vinh nghi ngờ người lấy đi bọc tiền phải rất hiểu chỗ cất tiền và cách mở hộp sắt.

Khi nghe chủ xe trình bày về các hành khách, CSĐT nghi ngờ cặp đôi hành khách bị tai nạn và người nhà.

Cùng với đó, chủ xe cung cấp thông tin Bình làm phụ xe và xin nghỉ trước đó 1 ngày.

Đang truy tìm manh mối điều tra vụ mất bọc tiền, thì đêm 16/2, Công an TP Vinh nhận tin báo, có hai băng nhóm côn đồ mang súng và hung khí hẹn nhau tại cầu thuộc phường Vinh Tân để huyết chiến.

Quá trình phá án, bắt các đối tượng, trong đó có Dương cùng tang vật là hai khẩu súng AK cưa báng và một khẩu tự chế cùng nhiều viên đạn.

Trong lúc lấy lời khai về vụ huyết chiến, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Dương thừa nhận cùng Bình gây ra vụ trộm tiền trên xe khách đêm 15/2.

2 ngày sau, CSĐT bắt Bình tại TP Vinh khi đang gói tiền để chuẩn bị đón xe ra Hà Nội trốn.

Khám xét nhà riêng của hai nghi can, Công an TP Vinh thu toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận, do đã quá quen với việc nhận chuyển hàng nên chỉ mất 10 giây để lấy bọc tiền từ hộp sắt.

Chiều qua, Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho Công an TP Vinh có thành tích phá thành công chuyên án 172K bắt giữ 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản với giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Bọc tiền hơn 6 tỷ trên xe khách không cánh mà bay

Bọc tiền hơn 6 tỷ trên xe khách không cánh mà bay

Lợi dụng khi xe dừng đón khách, 2 nghi phạm cạy thùng chứa đồ, lấy đi bọc tiền trị giá 6 tỷ đồng.

Văn Bình