Chiều 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

{keywords}
Trần Hoàng Huynh tại cơ quan công an

Huynh là tài xế xe 50 chỗ, chở bệnh nhân F0 đến khu cách ly tập trung, nhưng do mâu thuẫn nên chém đứt lìa bàn tay của ông V.Đ.K. (49 tuổi, quê Thái Bình) vào trưa ngày 29/8.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ TP.HCM), là đồng phạm của Huynh.

Theo điều tra ban đầu, trưa 29/8, Huynh và Hưng điều khiển hai xe ô tô chở bệnh nhân Covid-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến Khu cách ly điều trị tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (TP Thủ Dầu Một).

Trong lúc đợi bệnh nhân xuống xe vào khu cách ly, ông V.Đ.K (ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) và Hưng xảy ra mâu thuẫn, ông K. dùng gạch đá ném vào xe ô tô của Hưng dẫn đến hai bên ẩu đả.

Lúc này, Trần Hoàng Huynh từ trên xe cầm một cây mã tấu xuống chém một nhát khiến ông K bị đứt lìa bàn tay phải.

{keywords}
Hung khí Huynh dùng chém đứt bàn tay ông K

Sau khi gây án, Hưng điều khiển xe ô tô chở Huynh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó Hưng quay lại hiện trường để lấy ô tô còn lại thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ông K sau đó cũng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại TP.HCM trong tình trạng đứt lìa bàn tay.

Riêng Huynh sau khi gây án đã bỏ trốn, bị công phát thông báo truy tìm. Đến ngày 30/8 thì đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, ông K. có biểu hiện thần kinh không bình thường, thường đi lại trước khu cách ly Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.

Ném đá vào xe chở F0, người đàn ông ở Bình Dương bị chém đứt lìa bàn tay

Ném đá vào xe chở F0, người đàn ông ở Bình Dương bị chém đứt lìa bàn tay

Một người đàn ông ở Bình Dương cầm đá ném vào xe ô tô chở F0 đi cách ly thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế, sau đó người này bị chém đứt lìa bàn tay.

Xuân An