- "Lúc 13h54 ngày 20/3, anh Tân thực hiện một cuộc gọi đi với thời gian 15 giây đến thuê bao của chủ lô đề. Thời gian này trùng khớp với lúc nạn nhân đi khỏi nhà" - anh trai nạn nhân nói.

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con Nguyễn Thị Mến (SN 1968, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá) và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai của Mến) sát hại anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1973, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà) để quỵt nợ.

Vân chưa hết đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người chồng, chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1975, vợ anh Tân) buồn bã chia sẻ, vào sáng ngày 20/3, anh Tân nói với vợ vừa trúng một số tiền rất lớn từ việc đánh đề.

{keywords}
Hiện trường nơi phát hiện xác anh Tân

Số tiền này, anh Tân đã lấy được 20 triệu, còn 100 triệu nữa chủ lô đề khất nợ, hẹn đến buổi chiều cùng ngày sẽ thanh toán nốt.

Đến khoảng hơn 14h ngày 20/3, anh Tân lấy xe máy đi khỏi nhà và nói đi lấy nốt tiền trúng đề sẽ về nhà ngay.

“Thấy chồng đi nên tôi cũng có hỏi anh ấy là đánh đề ở nhà ai thì anh ấy bảo đánh của một người đàn bà có chồng mới chết ở xã dưới. Nói xong câu đó thì chồng tôi bắt đầu đi” – chị Hiệp nói.

{keywords}
Ngôi nhà của Nguyễn Thị Mến cũng là hiện trường vụ án mạng

Chị Hiệp và mọi người trong gia đình không ai có thể ngờ rằng, buổi chiều hôm ấy lại là buổi chiều định mệnh, anh Tân đã đi không ngày trở về.

Tối cùng ngày, không thấy chồng về gọi điện thì không liên lạc được nên chị đã nhờ nhiều người trong gia đình đi tìm kiếm nhưng không thấy.

Anh Nguyễn Xuân Khoa (anh trai nạn nhân) cho biết, vào lúc 13h54 ngày 20/3, anh Tân thực hiện một cuộc gọi đi với thời gian 15 giây đến thuê bao của chủ lô đề. Thời gian này trùng khớp với lúc nạn nhân đi khỏi nhà.

{keywords}
Anh Khoa chia sẻ về sự việc 

Trong các ngày 21, 22, 23/3, người nhà anh Tân đã đến gia đình Nguyễn Thị Mến ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà để hỏi và tìm kiếm nhưng không có kết quả gì.

Đến ngày 21/3, chị Hiệp (vợ anh Tân) có hỏi Mến anh Tân có đến lấy tiền trúng đề không. Lúc đầu, Mến nói không có ai trúng đề vào ngày 19/3.

Nhưng khi chị Hiệp nhắc lại lời chồng nói thì Mến không chối được nữa. Sau đó, người phụ nữ này đã xác nhận anh Tân đánh đề với số tiền 1,5 triệu đồng và trúng 120 triệu đồng. 

Sáng 20/3, Mến đã thanh toán trước cho anh Tân 32 triệu đồng và buổi chiều đã trả xong, còn sau đó anh Tân đi đâu Mến không rõ.

Hai mẹ con chủ đề giết người phi tang quỵt nợ

Hai mẹ con chủ đề giết người phi tang quỵt nợ

Nạn nhân đánh đề với số tiền 1,5 triệu đồng, sau đó trúng 120 triệu đồng. Với số tiền lớn hai mẹ con Mạc Văn Duy ra tay giết người nhằm quỵt nợ.

Phát hiện thi thể trong bao tải, chân tay bị trói

Phát hiện thi thể trong bao tải, chân tay bị trói

Công an huyện Thanh Hà đang phối hợp với CA tỉnh Hải Dương điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải trên sông, nghi án mạng.

Nỗi ám ảnh của kẻ cắt khúc thi thể ở Cao Bằng

Nỗi ám ảnh của kẻ cắt khúc thi thể ở Cao Bằng

Đối tượng phân xác anh B.V.H (SN 1987 cùng thôn) khai với cơ quan điều tra, vì quá lo sợ nên nghĩ đến chặt xác phi tang.

Cao Bằng: Nạn nhân không bị mất nội tạng

Cao Bằng: Nạn nhân không bị mất nội tạng

Kết quả khám nghiệm, mổ tử thi cho thấy các bộ phận trên cơ thể nạn nhân còn nguyên.

Nhị Tiến