Vào 7h30 sáng, Đỗ Xuân Tuấn (36 tuổi), Bùi Văn Luận (27 tuổi, cùng trú tại thôn Yên Trường) và một người bạn ngồi uống rượu.

Khi ngà ngà say, Tuấn và Luận xảy ra tranh cãi. Trong lúc to tiếng, Luận dùng dao chém đứt bàn tay trái của Tuấn.

Thấy mình bị chém mất bàn tay, Tuấn lấy dao đâm liên tiếp vào Luận, có vết dao sâu thấu tim.

{keywords}
Đôi bạn mâu thuẫn sau bữa rượu

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đưa Luận đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Tuấn đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, trong tình trạng bàn tay trái bị dứt hoàn toàn.

{keywords}
Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện do mất một bàn tay

Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Theo người dân địa phương, Tuấn và Luận là bạn bè thân, chưa thấy xảy ra mâu thuẫn. Sáng nay, họ rủ nhau đến nhà ăn sáng và uống rượu thì xảy ra sự việc.

Hoài Anh

Anh em ruột ở Bình Phước chém nhau, anh chết, em nguy kịch

Anh em ruột ở Bình Phước chém nhau, anh chết, em nguy kịch

Do mâu thuẫn sinh hoạt, hai anh em ở Bình Phước cầm dao lao vào ẩu đả với nhau khiến một người chết, một người nguy kịch.