- Đang phải đối diện với án tù 7 năm vì trộm tiền của chồng, chị Nguyễn Thị Hải đột nhiên được CQĐT ra quyết định đình chỉ bị can.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ bị can đối với chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa), người từng bị khởi tố, đưa ra xét xử tội Trộm cắp tài sản mà bị hại chính là chồng chị.

Cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với chị Hải vì cho rằng: "Do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội của bị can không còn nguy hiểm cho xã hội".

Trước đó, vào ngày 28/9, TAND quận Hoàng Mai đưa chị Nguyễn Thị Hải ra xét xử tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi chồng chết, chị Hải gặp anh Chu Bá Minh (SN 1965, ở Bắc Giang) và có quan hệ tình cảm. Hai người sống với nhau như vợ chồng từ năm 2004, nhưng không đăng ký kết hôn.

Chị Hải lần lượt sinh cho anh Minh 2 con trai. Cuộc sống gia đình của họ êm trôi, cho đến đầu năm 2016, chị Hải thường xuyên bỏ nhà đi.

Đến ngày 14/4, chị Hải quay về nhà anh Minh ở đường Giải Phóng và ở lại đó. Tối 19/4, anh Minh đi làm về, vào nhà tắm giặt và có để ví tiền trong túi nylon, treo trên móc treo quần áo trong nhà tắm. Trong ví của anh Minh lúc đó có 54 triệu đồng.

Lợi dụng lúc anh Minh gội đầu, không để ý và trông giữ tài sản, chị Hải nảy sinh ý định trộm cắp.

Chị Hải đã lén lấy chiếc ví của chồng và ra khỏi phòng tắm, đi ra ngoài. Nghe có tiếng động, anh Minh quay lại thì phát hiện chiếc ví để trong túi nilon treo trên móc áo đã "không cánh mà bay". 

Lúc này, anh Minh đuổi theo vợ. Thấy vậy, chị Hải bỏ chạy ra đầu ngõ. Vừa chạy, chị Hải vừa rút toàn bộ số tiền và vứt lại chiếc ví ở đầu ngõ.

Chị Hải chạy vào nhà một người quen ở đường Giải Phóng, chạy lên gác xép, đóng cửa lại, cố thủ bên trong. Đứng bên ngoài đập cửa, anh Minh liên tục yêu cầu mẹ của hai con mình trả lại tiền.

Bị đòi nhiều, chị Hải trả lại cho anh Minh hơn 34 triệu đồng, còn lại chị ta cất vào người.

Vì thấy số tiền chị Hải trả lại còn thiếu nhiều, anh Minh tiếp tục yêu cầu phải trả nốt, nhưng không được.

Tức giận, anh Minh giằng cửa làm vỡ 1 ô cửa kính rồi báo Công an đến bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, chị Hải thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra, chị Hải không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 11/7, Công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã. Một ngày sau, cơ quan công an đã bắt giữ được chị Hải.

Về phía anh Minh, sau khi nhận lại đủ số tiền bị lấy trộm đã không yêu cầu bồi thường dân sự.

Hành vi của chị Hải bị VKSND quận Hoàng Mai truy tố tội Trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt quy định tại điểm e, khoản 2, điều 138 bộ luật Hình sự. Chị Hải phải đối diện với mức án từ 2- 7 năm tù.

Phiên tòa ngày 28/9 đã phải tạm hoãn vì con bị cáo Hải đang phải cấp cứu ở bệnh viện, cần có bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Sau khi tuyên bố hoãn tòa, vị chủ tọa cũng có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho chị Hải được tại ngoại để về chăm sóc con.

Trong thời gian được tại ngoại, chị Hải cùng luật sư gửi kiến nghị xem xét lại vụ án.

Vợ 'hờ' trộm tiền của chồng đối diện án tù 7 năm

Vợ 'hờ' trộm tiền của chồng đối diện án tù 7 năm

Chung sống như vợ chồng, có với nhau hai mặt con, không ngờ có ngày người vợ vì trộm ví tiền của chồng mà phải dính vòng lao lý.

Hà Nội: Tóm gọn tên trộm ví của ngài tùy viên nhờ camera an ninh

Hà Nội: Tóm gọn tên trộm ví của ngài tùy viên nhờ camera an ninh

Thấy vị khách nước ngoài để lại ví trên xe rồi đi mua hàng, Luân mở cửa, lấy trộm chiếc ví da, lột sạch tiền rồi vứt bỏ ví và giấy tờ đi.

Gã chuyển giới 'dụ' khách tây mua dâm để trộm cắp

Gã chuyển giới 'dụ' khách tây mua dâm để trộm cắp

Chuyển giới sang nữ, Chánh mang thân xác mình đi gạ gẫm bán dâm với khách nước ngoài, lợi dụng họ sơ hở để trộm cắp.

Kẻ 4 'vợ' bí tiền trộm tro cốt đòi chuộc 2,5 tỷ đồng

Kẻ 4 'vợ' bí tiền trộm tro cốt đòi chuộc 2,5 tỷ đồng

Tro cốt của một cụ bà an táng chưa được 1 năm đã bị kẻ xấu đào trộm, đòi 2,5 tỷ tiền chuộc.

Luật sư trình báo mất trộm 350 triệu đồng ở quán nhậu

Luật sư trình báo mất trộm 350 triệu đồng ở quán nhậu

Một luật sư vừa trình báo cơ quan Công an về việc bị mất số tiền 350 triệu đồng khi đi nhậu tại 1 quán ở Q.Thủ Đức, TPHCM.

T.Nhung