Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Đạt (SN 1997, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về tội “Giết người”.

Tối 22/3, sau khi đưa vợ con từ bệnh viện về nhà, Đạt mời gia đình chị gái về nhà liên hoan. Trong bữa cơm, hai vợ chồng Đạt xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về tiền bạc.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng (vợ của Đạt), nguyên nhân xảy ra cãi vã là do Đạt bị mất 500.000 đồng lúc đang ở bệnh viện, Đạt nghi vợ lấy mà không nói.

{keywords}
Chị Hồng đau đớn trước bàn thờ con trai chưa kịp đặt tên

Quá nóng giận, Đạt vào buồng bế con trai một tuần tuổi đi vòng ra sau nhà, ném xuống giếng. Hành động quá bất ngờ khiến mọi người trong gia đình không kịp can ngăn.

Theo anh Huấn (anh rể của Đạt), tối hôm đó hai anh em có mua bia uống, tuy nhiên Đạt chỉ uống nửa lon.

Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp Trần Xuân Lục cho biết, gia đình Đạt thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố Đạt mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai chị em khôn lớn.

Bố ném con 7 ngày tuổi xuống giếng: Nghi vợ lấy 500 ngàn đồng

Bố ném con 7 ngày tuổi xuống giếng: Nghi vợ lấy 500 ngàn đồng

Trên tường nhà, chữ song hỷ ngày cưới của hai vợ chồng chị Hồng vẫn chưa gỡ thì tai họa đã ập đến. Người con trai 7 ngày tuổi bị bố ném xuống giếng còn chưa kịp đặt tên.

Phạm Tâm