- Với hành vi che dấu cho phạm nhân bỏ trốn, Nguyễn Văn Vương (SN 1985, ở Thái Bình) đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố bị can.

Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương (SN 1985, trú tại xã Thuỵ Việt, Thái Thuỵ, Thái Bình) về hành vi che giấu tội phạm.

{keywords}
Đối tượng Vương tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 12/1, hai phạm nhân là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Hồng Hải) và Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại phường Hà Trung, cùng ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã trốn khỏi buồng bệnh khi đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Đến ngày 18/1, Cường bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, còn Thành bị bắt tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Tại cơ quan công an, cả hai phạm nhân đều khai có tới nhà Vương để nhờ giúp đỡ, sau đó được Vương cho ẩn náu trong kho phế liệu của gia đình.

Tuy nhiên, sau khi hai phạm nhân bị bắt trở lại, Vương luôn lấy lý do để không có mặt tại địa phương và không lên cơ quan công an làm việc theo giấy triệu tập.

Ngày 1/5, Cơ quan công an đã trấn áp, triệu tập đối tượng Vương lên trụ sở làm việc, Vương khai nhận toàn bộ hành vi tạo điều kiện cho hai phạm nhân trốn trong kho phế liệu của nhà mình.

Theo Điều 389 - Bộ luật hình sự, Vương bị cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin mới phạm nhân bỏ trốn để lại câu 'Có không giữ, mất đừng tìm'

Tin mới phạm nhân bỏ trốn để lại câu 'Có không giữ, mất đừng tìm'

Sau khi bỏ trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) rồi ẩn nấp cách trại 100m, biết không thể chạy thoát, phạm nhân Đàm Văn Duy đã ra đầu thú.

Phạm nhân nghi hiếp dâm trẻ em tự tử tại phòng giam

Phạm nhân nghi hiếp dâm trẻ em tự tử tại phòng giam

Phạm nhân Vũ Văn Thường (phạm tội hiếp dâm trẻ em) đã treo cổ tự tử tại phòng giam của trại giam Kim Chi, tỉnh Hải Dương.

Vạn cái 'giá như' dày vò nữ phạm nhân trắng đêm

Vạn cái 'giá như' dày vò nữ phạm nhân trắng đêm

Thụ án tại trại giam Tân Lập, phạm nhân Hoàng Thị Loan ân hận day dứt bởi vạn cái "giá như" cứ dày vò chị ta trắng đêm. 

Phạm nhân 27 tuổi bán tinh trùng cho nữ tử tù

Phạm nhân 27 tuổi bán tinh trùng cho nữ tử tù

Hưng hai lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon (kèm theo bơm tiêm) và để vào nơi Huệ sắp đặt trước.

Truy tìm phạm nhân bỏ trốn ở Thanh Hóa

Truy tìm phạm nhân bỏ trốn ở Thanh Hóa

Trong lúc đang cải tạo tại một mỏ đá thì bất ngờ một phạm nhân của phân trại số 4 (thuộc trại giam Thanh Phong - Nông Cống) đóng trên địa bàn xã Đông Hưng, TP.Thanh Hóa bất ngờ bỏ trốn.

Hai phạm nhân ở miền Tây trốn trại giữa đêm khuya

Hai phạm nhân ở miền Tây trốn trại giữa đêm khuya

Hai phạm nhân ở miền Tây lợi dụng đêm khuya và mất cảnh giác của cán bộ trại giam đã cạy cửa bỏ trốn.

Phạm nhân gửi thư xin lỗi đẫm nước mắt đến UBND xã

Phạm nhân gửi thư xin lỗi đẫm nước mắt đến UBND xã

"Tôi viết những dòng thư này ở những năm tháng cuối của cuộc đời mình. Càng viết nước mắt càng ứa ra, rơi xuống nhòe cả trang giấy".

Phạm Công