Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ đôi nam nữ tử vong cạnh nhau với nhiều vết đâm ở thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh trưa nay là do mâu thuẫn tình cảm yêu đương.

{keywords}
Hiện trường nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ

Khoảng nửa tháng trước, Trần Thị A. P. (SN 2003, vừa học xong lớp 10, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng em trai từ Bình Thuận về thôn 6, Gio Hải để thăm ông nội Tr. V. B.

Đến 12h trưa nay, P. cùng o ruột từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn T. (SN 1992, trú tại thị xã La Gi) dùng dao đâm 3 nhát vào ngực.

Sau khi P. gục xuống, T. dùng dao đâm vào ngực rồi tử vong ngay sau đó.

Cơ quan chức năng cho hay, T. có mặt tại Quảng Trị khoảng 4 ngày trước. Vì P. đang đi học nên chuyện tình cảm yêu đương của P. và T. bị gia đình ngăn cấm.

Đến chiều nay, sau khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi, thi thể em P. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, còn thi thể T. được đưa đến nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh để chờ người nhà đến nhận.

Ông nội em P. kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, ông có nghe tiếng ồn ào trước ngõ nên chạy ra xem.

Đến nơi, ông B. thấy cháu gái nằm bất động dưới bãi đất cát, cách nhà 60m, trong khi đó đối tượng T. cầm dao nhọn dọa nếu đến gần sẽ bị đâm.

Ông B. chạy tri hô làng xóm, khi trở lại thì thấy T. nằm gục, tử vong bên cháu P.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hương Lài

Đôi nam nữ ở Quảng Trị chết cạnh nhau, thi thể nhiều vết đâm

Đôi nam nữ ở Quảng Trị chết cạnh nhau, thi thể nhiều vết đâm

Sau tiếng la hét thất thanh, đôi nam nữ nằm chết cạnh nhau ở bãi đất cát thôn 6, xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị) với nhiều vết đâm.