- Chỉ gần 1h, Tú thực hiện 3 vụ cướp giật táo tợn. Khi bị bắt, Tú trông vật vã, kêu la đòi gặp vợ sắp cưới.

Công an P.9, Q.5 đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Trương Minh Tú (SN 1972, ngụ Q.4) cho cơ quan CSĐT Công an Q.5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.

{keywords}
Nghi can Trương Minh Tú khi bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 18/1 Tú đi xe gắn máy rảo quanh tuyến đường Nguyễn Tri Phương, ngay trước trụ sở Công an P.9, Q.5. Lúc này phát hiện 2 phụ nữ đi trên 1 xe gắn máy, có để túi xách ở giữa nên Tú quyết định ra tay, thực hiện màn cướp giật.

Tú ép sát, giật chiếc túi xách rồi phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên ngay lúc này, xe gắn máy của Tú và xe gắn máy của 2 nạn nhân va chạm vào nhau, làm 2 bên té ngã xuống đường. Tú bỏ chạy bộ thoát thân.

Đúng lúc, nghe tiếng truy hô, lực lượng Công an P.9 phối hợp cùng người dân truy đuổi, bắt được Tú cùng tang vật.

{keywords}
Tang vật công an thu giữ trong người nghi can Tú

Khi bị bắt, Tú khai nhận trước đó chưa đầy 1h đã thực hiện lần lượt 2 vụ cướp giật khác gồm: vụ giật ĐTDĐ của người phụ nữ Hàn Quốc và vụ giật túi xách chứa ĐTDĐ, giấy tờ tùy thân của 1 cô gái tại địa bàn P.Bến Thành, Q.1. Tiếp tục đi “săn mồi” thì Tú bị bắt giữ trong vụ thứ 3 như nói trên.

Được biết Tú có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Khi bị bắt, Tú liên tục kêu la, xin được gặp…vợ sắp cưới.

Anh Sinh