- Trước khi bị sát hại, nữ giám thị coi thi Phạm Thị Oanh (23 tuổi) nghi có điều chẳng lành xảy ra nên đã nhắn tin cho học trò của mình. 

Nam sinh Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, trú tại xã Thạch Hạ, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những dòng tin nhắn mà nữ giám thị Phạm Thị Oanh (quê Hà Nam) gửi cho mình trước lúc bị sát hại.

Thông tin từ em Nguyễn Văn Tuấn cung cấp cho cơ quan điều tra: Tuấn tình cờ quen nữ giám thị Oanh ở điểm thi THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo nam sinh này, tối 3/7, nữ giám thị có nhắn tin cho Tuấn hỏi về địa chỉ đi nhà thờ ở xã Thạch Hạ. Nam sinh chỉ cho nữ giám thị Oanh đến nhà thờ An Nhiên đi lễ. Sau khi đi lễ xong, Oanh có ghé qua nhà Tuấn chơi, rồi lên taxi về.

{keywords}
Những dòng tin nhắn lạnh người của nữ giám thị coi thi với nam sinh tên Tuấn trước khi bị sát hại.

Trước khi bị sát hại, nữ giám thị Oanh có dự cảm chẳng lành khi thấy tài xế taxi chở đi đường khác. Oanh có nhắn tin cho em Tuấn với nội dung: “Ông Tài xế chở cô đi chỗ khác, cô thấy lo lo à”.

Sau đó, Tuấn trả lời lại: “Em cũng lo rồi. Nếu cô về an toàn thì nói em với nha”.

Tin nhắn cuối cùng Oanh gửi có nội dung: “Cô lo lắm”. Rồi sau đó, em Tuấn có nhắn tin hỏi nữ giám thị đang ở đâu để Tuấn lên nhưng không thấy nữ giám thị Oanh hồi đáp.

Đến 22h09, Tuấn có nhắn tin cho nữ giám thị hỏi về đến nơi chưa thì điện thoại của nữ giám thị Oanh mất liên lạc từ đó.

Nam sinh cho biết thêm: “Chiếc taxi đậu ở cách nhà khoảng 20m nên em không nhìn thấy mặt tài xế. Cô Oanh vào nhà em chơi được 15 phút rồi về nghỉ để hôm sau về quê sớm. Trước lúc cô về em có hái cho cô mấy quả xoài”.

{keywords}
Kẻ thủ ác nhanh chóng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra và truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, đang lái xe cho hãng taxi Mai Linh).

Trước đó như tin đã đưa, nạn nhân là chị Phạm Thị Oanh (SN 1993, quê Hà Nam), sinh viên Khoa mầm non Trường ĐH Sư phạm Huế. Chị Oanh được điều vào Hội đồng thi tại Hà Tĩnh để làm giám thị kì thi THPT Quốc gia trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Ngày 3/7, hết nhiệm vụ coi thi, chị Oanh gọi điện cho nhà trường xin ở lại Hà Tĩnh chơi và có việc riêng. Đến khoảng 22h cùng ngày, điện thoại chị Oanh không liên lạc được.

Nhận được tin báo từ Hội đồng thi TP. Hà Tĩnh về nữ giám thị mất tích, công an tỉnh đã vào cuộc điều tra.

Sau khi sát hại nữ giám thị, đối tượng đã cướp điện thoại, túi xách cùng 250.000 đồng và phi tang xác xuống sông.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, do nợ bạn tiền không có trả nên nảy sinh ý định giết nữ giám thị để lấy tiền trả nợ cho bạn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Thiện Lương