- Đòi bán nhà để mua bò nhưng cha không đồng ý nên con trai gây sự. Nhìn trán cha dính máu, cô con gái tức giận cầm rựa lao vào chém anh. Sự việc đáng tiếc khiến cha chết, hai anh em hầu tòa.

Ngày 12/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người”, “cố ý gây thương tích” do bị cáo Nguyễn Văn Đấm (SN 1973, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1984, em gái Đấm) thực hiện.

Theo cáo trạng, thấy con trai hay nhậu nhẹt nên ông Nguyễn Văn Gấm (SN 1943) thường la rầy. Cũng từ đó, cha con thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Trưa 25/4/2015, Đấm cùng bạn tổ chức uống rượu. Vài tiếng sau, anh ta lảo đảo về nhà tìm cơm ăn và nói với mẹ muốn bán căn nhà của mình xây trên đất của cha mẹ để lấy tiền mua bò.

“Nhà đất này cho cha mày đứng tên, muốn gì thì nói với ông ấy”, mẹ Đấm trả lời. Nghe vậy, ông Gấm từ trong nhà đi ra chửi mắng con trai, ông muốn giữ lại căn nhà cho các cháu sau này.

{keywords}
Hai  anh em bị cáo Đấm đứng trước vành móng ngựa.

Bị mắng, Đấm ném tô cơm xuống sàn nhà, những mảnh vỡ trúng vào chân người cha già gây chảy máu. Anh ta bỏ ra nằm trên chiếc võng ở hành lang trước nhà.

Nhận được tin, Nguyễn Thị Thúy vội vã chạy xe máy về nhà cha mẹ. Thấy cha ngồi đó với vết thương ở chân, trên trán dính máu (do ông Đấm dùng tay lau chân rồi quệt dính trên mặt, trên người), Thúy tức giận lao vào nhà lấy cây rựa ra hỏi chuyện anh trai.

“Tại sao đánh ba?”, vừa dứt câu Thúy liền dùng rựa chém anh trai nhiều nhát gây thương tích 16%. Hai anh em giằng co mọi người vào can ngăn mới chịu dừng lại. Thúy bỏ lên công an xã trình báo.

Trong lúc con gái đến gặp công an xã, ông Gấm ở nhà cầm cây vừa đánh, vừa chửi con trai. Giận vì cha không cho bán nhà lại bênh em gái, nghịch tử cầm một khúc tre đánh mạnh vào đầu cha dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não. Với hành vi trên cả Đấm và em gái đều phải hầu tòa.

Đứng trước vành móng ngựa, người con gái òa khóc khai rằng bản thân rất giận anh trai. Cha mẹ đã già, ngoài 70 tuổi rồi nhưng anh trai vì đòi bán nhà không được nên thường xuyên gây sự.

Nhìn thấy cha chảy máu, cô không thể kìm lòng nên mới hành động như vậy. Bị cáo xin một mức án nhẹ để sớm trở về chăm sóc mẹ già, con thơ và hai đứa cháu nhỏ con của anh trai.

Là bị cáo nhưng cũng là bị hại trong vụ án, Đấm ngồi lặng thinh. Anh ta nói mình không cố ý giết cha. Do say rượu nên bị cáo không kiềm chế được bản thân mình, đã dại dột cầm cây đánh lại cha và vô tình gây ra án mạng. Bị cáo xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đấm mức án 20 năm tù về tội "giết người", tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "cố ý gây thương tích".

M.Phượng