- Chủ đất quán Xin chào, ông Nguyễn Văn Bỉ vừa gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Bình Chánh đòi lại phần đất thuộc gia đình, hiện đang được công an huyện Bình Chánh trưng dụng.

Ông Nguyễn Văn Bỉ (SN 1968, ngụ TT.Tân Túc, huyện Bình Chánh) cho biết, đang nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi trong việc truy tìm phần đất 61m2 mà theo ông đang bị công an huyện Bình Chánh trưng dụng, thuộc khuôn viên của công an huyện này. Ông Bỉ vừa có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Bỉ vừa thoát khỏi vụ án dựng chòi Vịt, hiện tại lại đòi đất mà khả năng công an huyện Bình Chánh đaang trưng dụng.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, cuối tháng 8/ 2004, ông Trần Văn Đực được UBND huyện Bình Chánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng của 3 thửa đất có tổng diện tích 4.324m2 tại TT.Tân Túc, huyện Bình Chánh. Năm 2006, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định thu hồi 4.263m2, chỉ còn lại 61m2.

Phần còn lại ông Đực chuyển nhượng cho chị em ông Bỉ, có giấy tờ hợp pháp.

{keywords}

Hợp đồng chuyển nhượng phần đất của ông Nguyễn Văn Đực cho chị em ông Nguyễn Văn Bỉ.

Thế nhưng theo ông Bỉ, hiện phần đất này đã…biến mất, trong khi UBND huyện không có quyết định thu hồi, bồi thường nào về diện tích đất nói trên.

Trong đơn ông Bỉ viết “đề nghị UBND huyện Bình Chánh trả lời vì sao diện tích đất nói trên không còn; và yêu cầu UBND huyện Bình Chánh trả lại đúng, đủ diện tích đất nêu trên cho gia đình chúng tôi”.

Nói về vấn đề này, ông Bỉ cho rằng khả năng phần đất 61m2 của ông bị trưng dựng thuộc khuôn viên trụ sở công an huyện Bình Chánh.

{keywords}

Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bỉ

Được biết ông Bỉ là chủ đất của quán cà phê Xin chào, liên quan đến vụ án “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” khi dựng chòi vịt không phép, xôn xao dư luận thời gian qua.

Đầu tháng 5/2016, công an huyện Bình Chánh đã xin lỗi ông Bỉ; đồng thời trao các quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông.

Anh Sinh