XEM CLIP:

8h30 sáng nay, người nhà phát hiện anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1982) và vợ là Nguyễn Thị Mai (SN 1993) nguy kịch trong nhà riêng tại số 08, ngõ 320, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Theo 1 người dân ở hiện trường, nghe tiếng la lớn trong nhà chị Mai, mọi người chạy sang thì thấy anh Toàn nằm trên vũng máu, bụng có vết rách dài, chị Mai có vết cắt ở cổ chạy ra đường.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc  

Người nhà lập tức đưa anh Toàn và chị Mai đi cấp cứu nhưng anh Toàn đã tử vong, được đưa về nhà để an táng.

{keywords}
Công an TP Hà Tĩnh tới khám nghiệm hiện trường

 

{keywords}
Người dân trong xóm bàng hoàng trước sự việc

 

{keywords}
Người chồng tử vong đã được chuyển về nhà

 

Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng, BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Mai nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 

Theo Thiếu tá Đậu Minh Anh Tuấn, Trưởng công an phường Hà Huy Tập, công an đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng.

"Vụ án khiến người chồng đã chết, vợ nguy kịch. Chúng tôi đang xác minh, làm rõ nguyên nhân", ông Tuấn thông tin.

Vợ chồng chị Mai mới cưới nhau khoảng 1 năm, chưa có con. Người chồng làm ngành điện, còn vợ buôn bán nhỏ.

Lê Minh - Thiện Lương

Buồn con hư hỏng, vợ chồng giáo viên về hưu chém nhau rồi cùng chết

Buồn con hư hỏng, vợ chồng giáo viên về hưu chém nhau rồi cùng chết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định chiều nay cho biết, vụ vợ chồng giáo viên về hưu chết trong căn nhà khóa trái với thương tích đầy mình không phải do tự tử.