Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) chiều qua tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng bà Nguyễn Thị Hường (SN 1954) sát hại cháu ruột Nguyễn Thị T. (SN 2008, cùng trú tại xã Hậu Thành) xảy ra ngày 3/11.

{keywords}
 Công an yêu cầu bà Hường thực nghiệm lại quá trình sát hại cháu gái

Tại đập nước, bà Hường ngồi ở mép đập nhờ cháu T. cọ lưng rồi bất ngờ xô người cháu xuống nước. Quá trình xô, bà Hường ngã theo nhưng ở gần nên leo được lên bờ.

Tham gia bảo vệ buổi thực nghiệm, Trưởng Công an xã Hậu Thành Nguyễn Duy Cường cho biết: “Chúng tôi phải bảo vệ 2 lớp, yêu cầu người dân đứng cách xa nơi dựng lại hiện trường. Bà H. không run sợ, mặt vẫn lạnh như tiền, không có tý dao động nào”.

{keywords}
Camera ở gần hiện trường ghi lại cảnh 2 bà cháu đi xe đạp
{keywords}
Rất đông người dân đến theo dõi thực nghiệm lại hiện trường

Chiều 3/11, cháu T. đi sinh nhật bạn nhưng không trở về nhà, bà nội cũng không liên lạc được.

Sau 2 ngày tìm kiếm, sáng 5/11, thi thể nạn nhân được phát hiện nổi lên ở đập Bàu Ganh.

Trong thời gian này, bà Hường nói rằng đi đến nhà người bạn cùng xóm (khoảng 8h tối 3/11). Người bạn này đang chuẩn bị đi Hà Nội để sớm mai khám bệnh nên bà Hường xin đi cùng để tìm việc làm

Trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16h29 ngày 3/11, 2 bà cháu gặp nhau tại đoạn đường cách nhà không xa.

Sau đó bà Hường vào 1 đại lý ngay gần để gửi xe, cháu T. đứng ngoài đợi rồi 2 bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bàu Ganh.

Đến 18h36 cùng ngày, bà Hường quay lại lấy xe đạp nhưng không có mặt của người cháu.

Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ bà Hường để điều tra, làm rõ vụ án.

Bà nội sát hại cháu: Mâu thuẫn âm ỉ từ miếng thịt trong bữa cơm

Bà nội sát hại cháu: Mâu thuẫn âm ỉ từ miếng thịt trong bữa cơm

Liên quan đến vụ bà nội nghi sát hại cháu ruột 11 tuổi ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, từ mâu thuẫn gia đình âm ỉ đã dẫn đến vụ việc thương tâm.

Phạm Tâm