Trưa nay, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán cắt tóc nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng nay, người dân nghe hô hoán và phát hiện bà Ngô Thị Phương (SN 1949) nằm bất động trên vũng máu cạnh quán cắt tóc ở đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu).

{keywords}
Ông Cương ôm mặt khóc khi biết vợ bị đâm chết
{keywords}
Quán cắt tóc nơi xảy ra vụ việc

Chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện bà Phương bị đâm ở vùng ngực, phía trong quán cô gái tên Trang (khoảng 30 tuổi) bị 2 vết cắt lớn ở tay.

“Sự việc xảy ra rất nhanh, lúc ấy một nam thanh niên bất ngờ chạy vào quán đâm cô gái, thấy vậy bà Phương chạy ra trước hô hoán thì bị tên này đâm gục rồi bỏ chạy”, một nhân chứng nhớ lại.

Ngay lập tức mọi người báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

{keywords}
Đối tượng bị bắt sau 1 giờ gây án khi đang trốn ở ngôi nhà hoang cách hiện trường khoảng 500 m

Ôm mặt khóc tại hiện trường, ông Đinh Quang Cương (chồng bà Phương) cho biết ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc được ông bà cho Trang thuê khoảng 2 năm nay mở quán cắt tóc. Khi ông Phương mang thức ăn ra cho bà Phương thì biết được hung tin.

Trưa nay, Công an quận Liên Chiểu cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Chồng Bí thư xã ở Nghệ An nghi bị đánh tử vong do ghen tuông

Chồng Bí thư xã ở Nghệ An nghi bị đánh tử vong do ghen tuông

Đang đi trên đường, anh H. bị Thương dùng búa đập nhiều nhát vào đầu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Hồ Giáp