- Đang đi đám tang, ba thanh niên ở miền Tây nhận được điện thoại rủ đua xe. Vừa bước ra đường thì bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm mã tấu truy đuổi kinh hoàng, khiến 1 người tử vong.

Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra, truy bắt các nghi can có liên quan đến cái chết của Trần Tấn Lợi (24 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang).

{keywords}

Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 5/12, Lợi cùng em ruột là Trần Tấn Khang (17 tuổi) và Nguyễn Hữu Đức (19 tuổi) đi đám tang nhà người quen tại khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Lúc này, Đức nhận được cuộc điện thoại của một người lạ, trong nhóm thanh niên ở đám tang rủ ra đua xe.

Nghe xong điện thoại, Đức, Lợi, Khang lấy hai chiếc xe máy chạy ra ngoài đường.

Bất ngờ, xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt (chưa rõ lai lịch) vây đánh kinh hoàng khiến Đức, Lợi, Khang phải chạy, để lại 1 chiếc xe máy.

Lợi điều khiển chiếc xe máy còn lại chở Đức, Khang bỏ chạy, đến đoạn đường gần trường tiểu học Chu Văn An (phường Mỹ Xuyên) thì nhóm thanh niên lạ mặt truy đuổi kịp, cầm mã tấu chém liên tiếp vào xe máy của Lợi.

Do hoảng sợ nên Lợi điều khiển xe mất lái khiến ngã ra đường. Đức và Khang nhanh chân bỏ chạy vào trong hẻm rồi tìm đường thoát về nhà. Còn Lợi thì sau đó được phát hiện nằm chết trên vỉa hè bên cạnh là chiếc xe máy. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hoài Thanh