- Thấy chủ quán cơm mang thiếu canh, gã đàn ông liền lớn tiếng chửi thề. Nữ thực khách đang ăn tại quán lên tiếng dẫn đến cãi vã liền bị anh ta đâm chết.

Kết thúc phiên sơ thẩm ngày 20/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1975, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “giết người".

Theo cáo trạng, tối 12/10/2013, Đặng Ngọc Cường chở bạn gái đến nhà một người bạn ở ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM để uống rượu. Tại đây, Cường lấy trộm một con dao nhọn dài 22cm bỏ vào túi quần.

{keywords}
Bị cáo Phong tại tòa.

Đến 22h cùng ngày, Cường chở bạn gái ra về. Trên đường về, hai người ghé quán cơm trước sân chợ Hóc Môn để ăn đêm. Khi chủ quán bưng cơm lên và báo đã hết canh liền bị Cường lớn tiếng chửi thề.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Chi đang ngồi ăn cơm cùng với ba người bạn nghe thấy nên lên tiếng, cự cãi với Cường. Lời qua tiếng lại, khi thấy chị Chi lấy điện thoại ra gọi bạn, Cường nghĩ chị Chi kêu người ra đánh mình nên đã sử dụng con dao mang theo đâm chị này tử vong.

Gây án xong, Cường bỏ trốn đến giữa tháng 10/2015 mới ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng