Vụ việc kéo dài từ 9h sáng đến 13h30 chiều mùng 3 Tết (ngày 7/2) ở huyện Bình Chánh.

Sau hơn 5h đấu tranh, Công an đã khống chế Trần Văn Phú (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và giải cứu an toàn bé gái gần 2 tháng tuổi.

{keywords}
Trần Văn Phú có hành động lạ lùng 

Trước đó, người dân gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thấy Phú có biểu hiện bất thường, ôm 1 bé gái và cầm dao trên tay đi lang thang trên đường. 

Khi người dân tiếp cận, Phú vung dao loạn xạ, tự kề dao vào cổ mình và ôm chặt con nhỏ. 

Nhận tin trình báo, Công an thị trấn Tân Túc và đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Bình Chánh nỗ lực thuyết phục, nhưng Phú tuyên bố nếu ai xông vào thì y tự đâm vào cổ mình và tiếp tục ôm chặt con gái nhỏ lang thang qua các ngả đường. Lo ngại sự an nguy của bé, lực lượng Công an đeo bám theo sau.

Một lúc sau, Phú ôm bé đi vào quán cà phê không tên dọc quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Tân Quý Tây và tử thủ tại đây. Mặc Công an thuyết phục, Tú tự cầm ly ở quán đập vào đầu và tiếp tục cầm dao, ôm chặt con.

Sau 2h tại quán cà phê, lực lượng Công an bố trí 1 dân phòng địa phương chở Phú đang cầm dao, ôm con đến cơ quan Công an theo nguyện vọng của y. Tuy nhiên lợi dụng lúc lực lượng sơ hở, Phú lấy xe gắn máy ôm cháu bé, chạy thẳng đến… trụ sở Công an xã Bình Chánh.

Sau hơn 1h Công an xã đấu tranh với y tại đây, đến 13h30 chiều, lực lượng mới khống chế được Phú, đoạt hung khí, giải cứu an toàn cho bé gái là con ruột của y.

Bước đầu xác định Phú bị ngáo đá khi gây ra vụ việc trên. 

Được biết, Phú lớn lên tại một cơ sở mồ côi, nghề nghiệp không ổn định, vợ của y đã bỏ đi.

Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao Phú cho Công an xã Tân Quý Tây tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em ruột

Thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em ruột

Chủ tịch huyện Cam Lâm Nguyễn Hữu Hảo xác nhận với PV VietNamNet trên địa bàn xảy ra vụ trọng án khiến 2 người chết.

Linh An