{keywords}
Mới đây, hình ảnh về một "nghĩa địa ô tô" ở Sharjah, gần Dubai (UAE) thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ xe sang. Tại đây có những chiếc Rolls Royces, Ferraris, Bentley nằm  suốt nhiều năm trời. Ảnh: Caters News.

 

{keywords}
 Một chiếc Ferrari màu vàng từng là niềm tự hào và thú vui của ai đó nay bám đầy bụi và rác thải. Ảnh: Caters News.

 

{keywords}
Siêu xe Lamborghini phủ đầy bụi trong bãi xe. Ảnh: Caters News. 

 

{keywords}
Theo tờ Daily Mail, nhiều khả năng chủ nhân của những xe hạng sang này là người nước ngoài bị vỡ nợ đã trốn khỏi UAE. Ảnh: Caters News. 

 

{keywords}
Chiếc Rolls Royce của vị đại gia nào đó cũng vứt như đồ bỏ đi. Ảnh: Caters News. 

 

{keywords}
Mohsin Latif, một Youtuber 25 tuổi, người ghi lại những bức ảnh này tin rằng đây chính là nhà máy phế liệu lớn nhất ở UAE. Ảnh: Caters News

 

{keywords}
 Mohsin cho biết, bạn có thể tìm thấy bất cứ xe hơi sang trọng hay xe cổ nào ở đây. Ảnh: Caters News.

 

{keywords}
Anh chàng Mohsin không biết rõ tuổi của những chiếc xe này nhưng một trong số đó là siêu xe đắt bậc nhất thế giới. Ảnh: Caters News. 

 

{keywords}
 Nội thất sang trọng của một chiếc Audi bị bụi sa mạc phủ kín. Ảnh: Caters News.

 

{keywords}
Xế hộp cổ Volkswagen Beetle cũng không khá khẩm hơn khi đầy bụi và hư hỏng nhiều. Ảnh: Caters News.

(Theo Daily Mail/ VTC News)

Cường Đô la: Lái siêu xe khó nhất là kiềm hãm bản thân

Cường Đô la: Lái siêu xe khó nhất là kiềm hãm bản thân

 Tay chơi xe nổi tiếng nhất Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô-la) bày tỏ rằng, lái siêu xe, một cỗ máy cực mạnh- thường rất khó cưỡng lại bản thân để có thể đi chậm lại.